Lính đánh thuê Anh tử trận chỉ vài phút sau khi tham chiến ở Ukraine
(Dân trí) - James Wilton, một lính đánh thuê người Anh, đã thiệt mạng chỉ ít phút sau khi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên ở Donbass, Ukraine.
Theo báo The Sun, James Wilton, một lính đánh thuê người Anh 18 tuổi đã thiệt mạng ngay khi vừa tham gia nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên ở vùng Donbass của Ukraine.
James Wilton là thành viên của Quân đoàn quốc tế bảo vệ Ukraine, đơn vị được Kiev thành lập năm 2022 chuyên tuyển dụng các tình nguyện viên nước ngoài tham gia chiến đấu chống lại Nga mà Moscow gọi là lính đánh thuê.
The Sun cho biết, Wilton đến từ Huddersfield, West Yorkshire, phía bắc nước Anh, đã thiệt mạng chỉ vài phút sau khi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên trên mặt trận phía đông Ukraine.
"Tôi sẽ không bao giờ vượt qua được nỗi đau này. Tôi không muốn con trai mình đến đó nhưng nó đã quyết định. Con tôi muốn giúp đỡ Ukraine", ông Graham, cha của Wilton chia sẻ trên The Sun.
Theo người bạn của Wilton, một lính đánh thuê đến từ Mỹ, thì chiến binh người Anh này đã bị 3 máy bay không người lái của Nga tập kích trên một cánh đồng trống. Vụ việc xảy ra từ tháng 7/2024 nhưng chỉ mới được công bố gần đây.
Trước đó 4 tháng, Wilton đã từ Manchester bay đến Ukraine để gia nhập Quân đoàn quốc tế bảo vệ Ukraine dù chưa hề có chút kinh nghiệm quân sự nào.
Tại Ukraine, Wilton được giao nhiệm vụ cung cấp vật tư cho tiền tuyến cùng với một nhóm nhỏ chiến binh nước ngoài. Tuy nhiên, sứ mệnh này đã nhanh chóng trở thành ác mộng khi 3 máy bay không người lái của Nga phát hiện ra họ lúc băng qua một cánh đồng trống không có nơi ẩn náu.
"Chúng tôi mang theo những chiếc ba lô nặng 60kg. Khi đi được nửa đường, anh ta đột nhiên dừng lại", người bạn của Wilton nói với báo The Sun.
"Sau đó, tôi nghe thấy tiếng động, những tiếng vo ve ngay phía trên đầu chúng tôi. Chỉ mất khoảng hai hoặc ba giây để tôi nhận ra rằng chúng tôi đang rơi vào tình huống tồi tệ nhất: trên một cánh đồng trống không có nơi nào để chạy", bạn của Wilton kể lại và cho biết Wilton "không có cơ hội sống".
Lúc tử trận, Wilton chỉ cách chiến hào khoảng 30m và trở thành lính đánh thuê trẻ nhất của Anh thiệt mạng khi tham gia chiến đấu cho Ukraine.
Nga vẫn coi những công dân nước ngoài chiến đấu cho Ukraine là lính đánh thuê và xếp họ vào "mục tiêu hợp pháp" trên chiến trường.
Đầu tháng này, Jake Waddington, 34 tuổi, một cựu thành viên Trung đoàn Hoàng gia Anglian của Anh, được cho là cũng đã thiệt mạng khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát cho Kiev.
Theo Ủy ban điều tra Liên bang Nga, hơn 580 lính đánh thuê nước ngoài đã tham gia chiến đấu cho Ukraine và đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Mỹ, Đức, Thụy Điển, Ireland, Croatia, Pháp, Hy Lạp, Ý, Argentina…