1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lễ tang ngày cận Tết của cô gái gốc Việt bị sát hại tại California

(Dân trí) - Ngày 28/1 vừa qua, hàng trăm người dân địa phương và bạn bè đã tới dữ lễ tang của Kim Pham, cô gái gốc Việt bị đánh đến chết tại California, Mỹ. Trong khi đó nghi phạm thứ hai đã bị bắt và cảnh sát đang truy lùng nghi phạm thứ ba.

Hôm thứ Ba vừa qua theo giờ địa phương, giữa lúc người thân và bạn bè của cô gái 23 tuổi tử nạn vì bạo lực trên phố, cách đó không xa, một người phụ nữ trẻ khác phải xuất hiện trước tòa để đối diện với cáo buộc tham gia vào vụ ẩu đả gây chết người, bên ngoài một hộp đêm tại Santa Ana, California.

Rất nhiều người đã tới tiễn biệt Kim Pham
Rất nhiều người đã tới tiễn biệt Kim Pham

Danh tính của nghi phạm thứ hai được xác định là Candace Marie Brito, và hiện cơ quan chức năng đang truy tìm nghi phạm nữ còn lại.

Vụ việc đã thu hút dư luận của khắp nước Mỹ, một phần bởi nạn nhân luôn được khẳng định là một phụ nữ đang gặt hái thành công và giàu lòng trắc ẩn, người thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện và chỉ tới quán bar trong buổi tối định mệnh đó vì sự hối thúc của bạn bè.

“Nói một cách đơn giản, cô ấy đã có mặt không đúng nơi, không đúng lúc”, Bao Trung Nguyen, một người anh em họ của nạn nhân nói tại lễ tang. “Tôi đã cầu nguyện để Kim có thể sống sót”.

Lễ tang diễn ra đúng 3 ngày trước lễ kỷ niệm 1 năm ngày cưới của nạn nhân với chồng mình.

Trong số những người hộ tang có chồng của nạn nhân, ông Giang Ngo
Trong số những người hộ tang có chồng của nạn nhân, ông Giang Ngo

Brito, 27 tuổi, một công dân cũng của khu vực Santa Ana, đang phải đối mặt với cáo buộc giết người, và bị giam giữ với mức phí bảo lãnh 1 triệu USD. Trước đó, Vanesa Tapia Zavala, một bà mẹ 25 tuổi cũng sống tại Santa Ana, đã tuyên bố vô tội sau khi bị bắt vì có liên quan đến vụ việc.

Brito là một trong 3 phụ nữ bị tình nghi tham gia vào vụ ẩu đả. Ban đầu cảnh sát cho biết có 3 nghi phạm nữ và 2 nghi phạm là nam, nhưng sau đó khẳng định chỉ có 3 phụ nữ liên quan đến cái chết của Kim Pham.

Luật sư của Brito khẳng định thân chủ của mình vô tội, và rằng ông đã xem các đoạn clip được quay bằng điện thoại khi vụ ẩu đả diễn ra nhưng không thể biết rõ ai đã làm gì.

Nghi phạm Candace Marie Brito (trái) đã bị bắt và nghị phạm số 3 đang bị truy lùng
Nghi phạm Candace Marie Brito (trái) đã bị bắt và nghị phạm số 3 đang bị truy lùng

Trong buổi sáng thứ Ba, hàng trăm người đã đổ tới nghĩa trang Mass tại Westminster để tiễn biệt nạn nhân, trước khi lễ hỏa táng được cử hành. Trong số những người đi bên quan tài của Kim Pham có chồng cô, ông Giang Ngo. Đi phía trước đoàn tang lễ là Dung Pham, cha của nạn nhân.

Ông Dung Pham cho biết mình thấy xúc động bởi sự hào phóng của các bạn bè và kể cả những người không quen biết.

Nhiều người đã tự nguyện quay phim tại lễ tang, trong khi các đồng nghiệp của nạn nhân tại công ty Ink Press, một doanh nghiệp ngành in ấn, cho biết sẽ quyên góp để hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình.

Thanh Tùng
Tổng hợp