1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kịch sĩ!

Cuối tuần qua người dân Malaysia được chứng kiến một màn kịch diễn khá đạt trên truyền hình. Đó là cảnh bà Bộ trưởng Thương mại Rafidah Aziz khóc lóc thảm thiết trong một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp để minh oan lỗi lầm.

Làm bộ trưởng từ năm 1987 đến nay, vốn là người cứng rắn với biệt danh “Bà đầm thép”, bà Rafidah khóc lóc trước đám đông quả là chuyện lạ.

 

Vừa qua, dư luận Malaysia ồn ào về những điều mờ ám trong vụ cấp phép nhập ô tô ngoại cho một số người có thế lực, dẫn đến những vụ tham nhũng. Tại cuộc họp báo, bà Rafidah bị cánh nhà báo chất vấn về dư luận nói bà tham nhũng. Bà bộ trưởng đã bật khóc, nước mắt giàn giụa thề thốt mình bị oan. Bà cầm cuốn kinh Koran vừa nói vừa nấc: “Cuốn kinh Koran này làm chứng cho tôi. Tôi không tham nhũng, không giả nhân giả nghĩa. Cầu xin Thượng đế chứng giám”.

 

Vũ khí nước mắt phụ nữ quả là lợi hại. Khi đăng ảnh bà bộ trưởng khóc trên trang nhất, các báo Malaysia nhận xét bà Rafidah đã khéo sử dụng vũ khí “khóc để được đồng tình”. Các nhà quan sát nói đã có tiền lệ là cựu thủ tướng Mahathir Mohamad từng nhiều lần nước mắt ngắn nước mắt dài để tranh thủ sự cảm thông của quần chúng mỗi khi gặp khó khăn về chính trị.

 

Nước mắt bà Rafidah có tác dụng ngay. Một nhà phân tích chính trị ở Kuala Lumpur nói: “Sau khi thấy bà Rafidah khóc, nhiều đại biểu chỉ trích bà gay gắt tại Đại hội Đảng UMNO cầm quyền, có vẻ như đã dịu giọng hẳn. Một số đại biểu từng thóa mạ bà rất hăng, giờ đây đã bị khuất phục bởi tiếng khóc của bà”. Tuy nhiên, trên mạng Internet có người đã chế giễu bà Rafidah: “Cầm sẵn trên tay cuốn kinh Koran và khóc, chứng tỏ bà ấy đã chuẩn bị sẵn sàng chu đáo đến mức nào!”. Các chính khách đối lập không nhượng bộ vẫn đòi phải tiếp tục điều tra một cách độc lập “tội” tham nhũng của bà Rafidah.

 

Theo T. Tùng

Người lao động