1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Kẻ buôn thần chết” lĩnh án 25 năm tù

(Dân trí) - Một người buôn vũ khí quốc tịch Nga, Viktor Bout, được mệnh danh là “kẻ buôn thần chết”, đã bị kết án 25 năm tù giam tại một toà án ở Mỹ hôm qua.

 
“Kẻ buôn thần chết” lĩnh án 25 năm tù

Viktor Bout.

Bản án của Viktor Bout là mức án bắt buộc tối thiểu mà ông này phải đối mặt và thấp hơn nhiều so với án tù chung thân được đề nghị theo các quy định tuyên án liên bang.

Trong lúc tuyên án, khi uỷ viên công tố nói rằng Bout đồng ý bán các vũ khí để giết người Mỹ, ông này đã tỏ ra giận dữ, ngắt lời công tố viên và hét lớn: “Đó là sự dối trá”. Bout nói với thẩm phán rằng ông “chưa từng có ý định giết bất kỳ ai” và “Thượng đế biết sự thật này”.

Bout, 45 tuổi, bị buộc tội hồi tháng 11 năm ngoái vì âm mưu bán vũ khí cho một nhóm nổi dậy Colombia.

Hồi năm 2008, Bout bị bắt tại Bangkok sau một chiến dịch bí mật trong đó có mật vụ Mỹ đóng giả các phần tử nổi dậy Colombia.

Theo các công tố viên Mỹ, Bout đã đồng ý bán 100 tên lửa đất đối không vác vai hiện đại, gần 5.000 khẩu súng trường AK-47 trong một cuộc gặp với các mật vụ Mỹ đóng giả tại một khách sạn ở Bangkok.

Sau khi bị bắt, Bout bị giam giữ tại Thái Lan trong 2 năm trước khi bị dẫn độ về Mỹ để đối mặt với phiên toà.

An Bình
Theo BBC