1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kẻ bắt cóc 3 phụ nữ suốt 10 năm bị ví với "quỷ dữ"

(Dân trí) - Nghi phạm bắt cóc 3 phụ nữ tại bang Ohio đã sử dụng một ma-nơ-canh để hù dọa mọi người và không ai được phép đi qua phòng khách trong nhà ông này, những người họ hàng của gia đình nghi phạm tiết lộ.

Chân dung Ariel Castro.

Chân dung Ariel Castro.

Ngày 10/5, giới chức Mỹ đã xác nhận rằng Ariel Castro chính là cha ruột của một đứa trẻ vốn được giải cứu khỏi nhà ông này cùng 3 phụ nữ bị bắt cóc.

Castro bị truy tố về tội bắt cóc và hãm hiếp 3 phụ nữ: Amanda Berry, 27 tuổi, Gina DeJesus, 23 tuổi và Michelle Knight, 32 tuổi.

Theo các nhân viên điều tra, kết quả xét nghiệm ADN cho thấy cô con gái 6 tuổi của Berry chính là con gái Castro.

4 người đã được giải cứu hôm 6/5 khi Berry trốn thoát khỏi nhà Castro và báo tin cho các nhà chức trách.

Trong khi đó, vào hôm qua, Knight đã được xuất hiện và trở về đoàn tụ với gia đình. Trước đó, Berry và DeJesus cũng đã trở về nhà trong sự chào đón của những người thân.

Bị ví với "quỷ dữ"

Kể từ sau khi Castro bị bắt về các cáo buộc bắt cóc và giam giữ 3 phụ nữ trong nhà y suốt một thập niên, người thân và những người quen biết đã phác thảo chân dung về ông ta: một người bí ẩn và dữ tợn, từng gây đau khổ cho bà vợ Grimilda Figueroa.

Những người thân cho biết Castro đã dùng một ma-nơ-canh để hù dọa mọi người.

Ma-nơ-canh có kích thước bằng người thật, với mái tóc giả xù lên như giẻ lau nhà và đôi mắt trợn lên trông thật đáng sợ. Ariel Castro đặt nó đối diện một bức tường của nhà y và thích dùng nó để hù dọa mọi người. Đôi khi, ông ta lái xe khắp thị trấn với ma-nơ-canh ngồi ở ghế sau.
 
Elida Caraballo (phải) nói về Castro.
Elida Caraballo (phải) nói về Castro.
 
"Ông ta từng nhiều lần đe dọa tôi bằng ma-nơ-canh đó", Angel Caraballo, 26 tuổi, cháu của Castro cho biết.

Caraballo nói cô từng sợ bác mình từ khi còn nhỏ và lớn lên cũng vậy. "Ông ta dọa: "Nếu gây rắc rối, cháu sẽ bị đưa vào phòng tối cùng ma-nơ-canh".

Castro lắp khóa ở mọi cửa dẫn vào ngôi nhà tồi tàn trên đại lộ Seymour, thành phố Cleveland, bang Ohio. Ông ta cũng khóa cửa căn hầm. Mỗi khi người thân có mặt tại cửa trước nhà ông này, Castro thường bắt họ phải đợi khoảng 1 tiếng mới xuất hiện, và không ai từng được phép đi qua phòng khách.

"Ông ấy bảo tôi hãy đợi trong nhà bếp", Elida Marie Caraballo, cháu của Castro và từng tới nhà của ông này khoảng 7 năm trước cùng con gái Rosia của ông ta, cho biết. "Tôi không rõ tại sao lại như vậy".

Ông ta là một "quỷ dữ", họ nói.

Castro, 52 tuổi, hiện đang bị tạm giam với các cáo buộc hãm hiếp và bắt cóc và bị giám sát chặt chẽ đề phòng ý định tự sát. Các công tố viên Mỹ cho hay họ có kế hoạch đề nghị các cáo buộc giết người nghiêm trọng, tội danh có thể lĩnh án tử hình, đối với Castro vì đã làm một phụ nữ bị sảy thai nhiều lần bằng cách bỏ đói cô và đánh cô ở bụng.

Hành hung vợ

Bà vợ Grimilda Figueroa rời nhà của Castro vài năm trước và qua đời hồi năm ngoái sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Trong những năm đầu chung sống cùng nhau, Castro làm việc tại một nhà máy nhựa và đối xử với vợ rất tốt, những người thân cho biết. Nhưng sau khi đứa con đầu của họ chào đời, một điều gì đó đã làm ông ta thay đổi.

Castro thường xuyên đánh đập Figueroa một cách thậm tệ, những người thân cho biết. Họ nói ông ta đã đẩy vợ xuống cầu thang, làm vợ gãy xương sườn, đánh vợ chảy máu mũi vài lần, làm giãy một chiếc răng và làm trật cả 2 khớp vai. Có lần, Castro còn đẩy vợ một vào chiếc hộp các-tông và bịt đầu bà.

Figueroa đã nhiều lần gửi đơn kiện về bạo lực gia đình, cáo buộc Castro đe dọa giết bà và các con gái bà nhiều lần. Figueroa tố cáo chồng thường xuyên mang con đi và không cho phép bà gặp chúng, dù bà có toàn quyền nuôi con và ông Castro không được phép tới thăm.

Ông ta từng giam giữ vợ và các con, không cho phép họ gặp gỡ bạn bè và những người họ hàng, những người thân của gia đình cho biết. Bà Figueroa thậm chí còn bị nhốt trong nhà.

"Khi ghé thăm bà ấy, tôi nói: "Figueroa, tôi đây, mở cửa đi". Bà ấy đáp: "Tôi không thể. Castro mới có chìa khóa", Elida Caraballo, một người thân của gia đình, kể lại.
 
Grimilda Figuero, vợ của Castro, cùng 2 con gái.
Grimilda Figuero, vợ của Castro, cùng 2 con gái.

Castro ngăn cấm vợ sử dụng điện thoại, những người thân cho hay. Sau khi cảnh báo vợ không được rời khỏi nhà, Castro đã kiểm tra xem vợ có nghe lời hay không.

"Ông ta ẩn ở dưới cầu thang, không nói cho vợ biết ông ta ở nhà để theo dõi vợ. Ông ta muốn biết bà ấy gọi điện cho ai", Caraballo nói.

Một ngày, Figueroa trở về nhà với tay xách đầy rau. Nhưng Castro bất ngờ xuất hiện ở cửa cùng ma-nơ-canh, khiến bà sợ hãi tới nỗi ngã ra sau và đập đầu xuống đất", Caraballo cho biết.

Tử tế giả tạo

Các miêu tả trên đối lập với hình ảnh của Castro mà một số người hàng xóm, các nghệ sĩ đồng nghiệp và những người khác đưa ra. Họ miêu tả cựu tài xế xe buýt trường học là một người cởi mở, chơi guitar bass trong một ban nhạc và lái mô-tô khắp thị trấn.

"Bạn có thể nói chuyện với ông ấy và bạn sẽ nghĩ ông ấy là người tử tế", Frank Caraballo, anh rể của Castro, nói. "Tôi nghĩ ông ấy có vấn đề phụ nữ. Ông ấy thực sự muốn kiểm soát các phụ nữ. Castro từng không muốn ai chạm vào các con gái ông ta. Ông ấy muốn biết mọi điều mà vợ ông ấy đã làm".

Hình ảnh một người đàn ông tử tế đã giúp Castro duy trì mối quan hệ thân thiết với gia đình Gina DeJesus, một trong 3 phụ nữ bị bắt cóc.

Castro từng an ủi mẹ của DeJesus trong các buổi cầu nguyện, đi phát các các tờ rơi tìm người mất tích và từng chơi đàn tại một buổi gây quỹ nhằm giúp tìm kiếm DeJesus.

Castro từng làm tài xế xe buýt trường học trong hơn 20 năm, viết trong đơn xin việc vào năm 1990 rằng ông thích làm việc với trẻ em. Ông này bị sa thải hồi năm ngoái sau khi để xe buýt vô chủ trong suốt 4 giờ.

"Tôi có thể nói một điều: Castro là người rất tử tế, một trong những người tử tế nhất mà tôi từng gặp", Ricky Sanchez, người từng chơi đàn cùng Castro, nói.

Nhưng trong một lần tới thăm nhà của Castro, ông Sanchez cho hay ông đã nghe thấy các âm thanh lạ "giống như đập vào tường" và nhận thấy có 4 hoặc 5 cái khóa ở cửa phía ngoài. Sau đó, một bé gái chạy ra từ nhà bếp và nhìn ông ta nhưng không nói gì.

Khi Sanchez nỏi về tiếng đập lạ, Castro nói đó là do đàn chó.

"Khi định ra về, tôi đã cố gắng mở cửa. Nhưng tôi không thể mở nổi vì có quá nhiều khóa ở đó", Sanchez nói.

An Bình
Theo AP