1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Joo Chiat - thiên đường và địa ngục của "gái" Việt

Với nhiều gái mại dâm Việt Nam hành nghề tại Joo Chiat, Singapore, nơi đây là “thiên đường” để họ hái ra tiền nhờ được giá. Nhưng với những cô đã trắng tay, bị làm nhục, thậm chí bỏ mạng, nơi đó là địa ngục.

Cuối năm 2005, một người đàn ông người Singapore tên là Fan Kiet Teng dừng chân trước một “đại lý” môi giới cô dâu Việt. Sau khi viết cho “đại lý” này một tấm séc nhập nhằng, ông ta đưa cô gái Việt đến phòng đăng ký kết hôn. Tại đây, Fan ấn định ngày cưới để làm tin, rồi dắt cô gái ấy đến một khách sạn giá bèo. Sau 5 ngày đêm ở bên cô gái, Fan đem cô trả lại “đại lý” rồi bỏ trốn. Ông ta bị bắt và đưa ra tòa một thời gian sau đó.

 

Câu chuyện trên được đưa trong một bài viết trên trang điện tử yawningbread.org. Đó chỉ là một trong hàng trăm trường hợp kể về thân phận của những cô gái Việt (cũng như gái Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Philippines...) đến phố Joo Chiat để mơ đổi đời nhưng vỡ mộng.

 

Đột nhập “thiên đường”

 

Joo Chiat là một con phố rộng, ngắn, nằm gần trung tâm đảo quốc sư tử. Một khu phố sầm uất, ít xe cộ nhưng chật kín khách ăn chơi. Riêng khách sạn và quầy bar và gái thì không đâu nhiều bằng. Vào một đêm chủ nhật mới đây, Terence - phóng viên viết bài nêu trên - cùng một người bạn đã thâm nhập Joo Chiat.

 

Terence kể: “Tại quán bar đầu tiên, khách rất đông và mọi người đang tập trung vào một trận cầu trên truyền hình. Chỉ chờ trận cầu mãn cuộc, tất cả sẽ cùng tham gia vào màn múa gợi dục rồi làm tình tại chỗ theo thỏa thuận. Chúng tôi bỏ sang quán khác. Tại bar kế tiếp, có hai cô gái Việt Nam sà vào lòng chúng tôi. Trong số họ, có một cô tuổi chừng 19, cao khoảng 1,6 m, dáng thon thả, tóc dài và nói lõm bõm tiếng Quảng Đông. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, các cô phải rời bàn để lên ôm cột múa kích dục. Tôi phải “boa” cho 2 cô mỗi người 10 S$ (khoảng 90.000 VNĐ)”.

 

“Chẳng ai mồi chài chuyện đi khách. Lúc đó tôi mới thấy rằng gái Việt ở Joo Chiat đẹp và không bán dâm bằng mọi giá như người ta thường kháo nhau. Họ có cái giá riêng", Terence nhận xét. Tại đây, cô gái Việt tên Nga (có lẽ là tên giả) kể rằng với 14 ngày được phép lưu trú tại đây, Nga có thể kiếm được 10.000 S$. Lúc ấy mới sang ngày thứ 6 nhưng túi cô đã rủng rỉnh 5.000 S$. Với cô, Joo Chiat là thiên đường, nhưng là thiên đường mong manh, vì có khi bị cảnh sát gom hoặc đụng khách đểu, thì trắng tay, thậm chí bị làm nhục.

 

Vẫn theo Terence, ở Joo Chiat, không hề nổ ra cuộc chiến giành giật khách giữa gái Việt và gái đến từ các nước khác vì như đã hình thành một quy tắc bất thành văn: Đối với khách làng chơi lịch sự, hào phóng, gái Việt luôn là lựa chọn số 1.

 

May nhờ, rủi chịu

 

Những ngày giữa tháng 3/2006, các báo Singapore đồng loạt đưa tin về cái chết của một cô gái Việt tên P.T.T.L, 24 tuổi, tại Joo Chiat. Vào thời điểm đó, người ta chỉ biết rằng L chết vì nhảy từ lầu 10. Phải một thời gian ngắn sau đó, dư luận mới hay rằng cô gái này bị té lầu vì vũ lực của bạn tình.

 

Cao An, một bạn gái của L, cho biết L hành nghề tại hộp đêm 51, phố Joo Chiat. Đêm 17/3, sau khi ngã giá, L đòi bạn tình đưa tới khách sạn, nhưng ông này không muốn tốn tiền, nên buộc cô về căn hộ riêng. Xong việc, cô đòi về nhưng ông ta muốn giữ lại, giấu hết đồ lót của cô vào thùng rác. Đôi bên cãi nhau ầm ĩ. Một tiếng thét ghê rợn giữa đêm khuya làm những người hàng xóm tỉnh giấc, sau đó là một tiếng “uỵch”. Thân thể cô gái mềm nhũn trên nền bê-tông trong tình trạng ngực trần, chỉ mặc độc chiếc váy xanh.

 

May nhờ - rủi chịu, đó là tình trạng chung của gái Việt tại Joo Chiat vì hoạt động của họ hoàn toàn trong bóng tối. Một trường hợp khác, một cô tự xưng là Mary, kể về nỗi nhục nhã của người bạn cô. Cô ấy theo chân một người đàn ông Singapore chừng 40 tuổi về căn hộ của ông. Đến nơi, ông này khóa chặt cửa rồi trói cô gái vào góc giường và quan hệ tình dục. Xong, người đàn ông mắc bệnh bạo dâm này đã rút dây thắt lưng, vụt cô gái tới tấp. Sáng hôm sau, ông ta đưa cô ta đến một quán cà phê, bảo ngồi chờ để ông đến máy ATM rút tiền về trả. Gã đểu cáng biến mất, còn cô gái thì ôm hận. Cứ ít hôm, lại nghe tin một gái mại dâm bị đưa đi cấp cứu vì sốc thuốc kích dục, hoặc ngất xỉu vì bị ép làm tình tập thể rồi xù tiền. Thế nhưng ít có ai bỏ “nghề”. Đã đặt chân lên con phố một chiều Joo Chiat này, xem như không còn đường lui.

 

Những mánh khóe lách luật

 

Đầu tháng 7 vừa rồi, một dân biểu Quốc hội Singapore đã đích thân mở chiến dịch truy quét gái mại dâm tại Joo Chiat, nhưng chỉ được ít ngày, đâu lại vào đó. Những bảng hiệu Việt như Hạ Long, Đêm Màu Hồng, Loan café, Sao Xanh... ở Joo Chiat vẫn sáng đèn, tấp nập gái, nồng nặc rượu và thuốc gây nghiện, ầm ĩ vì đánh lộn và chửi tục.

 

Tại Singapore, mại dâm không bị coi là bất hợp pháp. Nhưng những người nước ngoài vào Singapore, khi khai báo nhập cảnh là đi du lịch, sau đó hoạt động mại dâm, là trái phép, có thể bị bắt, phạt tiền và trục xuất.

 

Để hạn chế tình trạng gái mại dâm “ngoại” tràn vào Singapore để hành nghề tại Joo Chiat và Geylang, một hãng hàng không giá rẻ có tuyến bay Việt Nam – Singapore quy định: Những hành khách (đặc biệt là nữ) vào Singapore phải mang theo ít nhất 1.000 S$.

 

Tuy nhiên, gái mại dâm Việt Nam sang Singapore dễ dàng qua mặt quy định này vì kiếm được 1.000 S$ là chuyện trong tầm tay. Trong khi đó, cơ quan di trú Singapore chỉ cho phép công dân nước ngoài được lưu trú tại đây 14 ngày, sau đó muốn ở tiếp thì phải xin gia hạn visa. Nhưng chừng đó cũng đủ để các cô kiếm bộn và lách luật dễ dàng bằng cách “quá cảnh” sang Malaysia bằng đường bộ (mất chừng 5 giờ đi ô tô), sau đó xin nhập cảnh Singapore trở lại. Ai dư tiền thì bay về Việt Nam ít ngày rồi qua. Một quan chức địa phương thừa nhận: “Chuyện gái mại dâm tràn ngập Joo Chiat, nảy sinh tệ nạn tràn lan, ai cũng biết và nắm rõ họ lách luật như thế nào. Nhưng với cách quản lý hiện tại, không còn cách nào khác”.

 

Theo Người lao động