IS treo ngược thi thể 8 chiến binh tại cửa ngõ vào Hawija
IS lại gây sốc với một cảnh tượng rùng rợn khi treo lộn ngược 8 thi thể, được cho là của binh lính Iraq tại cửa ngõ thành phố Hawija, Iraq, nơi mà hàng chục lính Syria đã bị diễu phố trong các lồng sắt hồi tháng trước.
Lá cờ màu đen khét tiếng của những kẻ khủng bố cũng được nhìn thấy rất rõ trên khung cổng, trong khi nhiều người bạo gan tụ tập đứng xem cảnh tượng ghê rợn này. Một số thi thể mặc quân phục bạc màu, nhưng không rõ họ có phải là binh lính Iraq hay không.

Có thông tin cho rằng, IS có kế hoạch di chuyển đại bản doanh của họ về thành phố Hawija khi Mỹ đang huấn luyện quân đội Iraq để giành lại quyền kiểm soát thành phố Mosul, nơi họ đang đóng sở chỉ huy.
Hawija là một thành phố với phần lớn dân cư là người Hồi giáo dòng Sunni nằm cách xa con đường quốc lộ lớn dẫn tới thành phố Mosul và thủ đô Baghdad.
Kể từ khi IS lần đầu tiên xâm chiếm thành phố Mosul vào tháng 6-2014, lực lượng này nhanh chóng chiếm đóng các khu vực lân cận cho đến khi nhận được đủ sự ủng hộ từ người dân địa phương để thiết lập căn cứ mới ở đó.
Đây không phải là lần đầu tiên Hawija thu hút sự chú ý của công chúng vì những lý do kinh hoàng. Một tay súng IS, được cho là Abu Al-Rahman, đã đăng tải một trong những bức ảnh lên mạng, cho thấy hành động chào bằng một ngón tay của IS trước xác chết đẫm máu của nạn nhân.

Trước đó, hồi tháng 2 vừa qua, lực lượng này đã cho đăng tải một đoạn video gây sốc cho thấy cảnh hàng chục tù nhân được cho là binh lính Syria bị nhốt trong lồng sắt trên những chiếc xe hơi mui trần, bị diễu hành đi khắp thành phố này.