1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hồng Kông xét xử kẻ sát hại bố mẹ dã man

(Dân trí) - Hồng Kông ngày 5/8 đã đưa ra xét xử Henry Chau Hoi-leung và bạn của tên này, với cáo buộc đã sát hại dã man cả cha mẹ của Henry Chau, rồi phi tang bằng cách chặt thành nhiều mảnh đem nấu.

Cảnh sát áp giải Henry Chau tới tòa án
Cảnh sát áp giải Henry Chau tới tòa án

Vụ án xảy ra hồi tháng 3 năm ngoái từng gây chấn động dư luật Hồng Kông.

Henry Chau Hoi-leung, 30 tuổi, cùng bạn là Tse Chun-kei, 36 tuổi, bị bắt và cáo buộc đã sát hại ông Chau Wing-ki, 65 tuổi, và vợ ông này là bà Siu Yuet-yee, 62 tuổi trước khi chặt các thi thể làm nhiều mảnh, ướp muối và đem nấu.

Đầu của các nạn nhân cùng các bộ phận cơ thể khác được phát hiện trong hai tủ lạnh hôm 15/3 năm ngoái. Trong khi đó các bộ phận thi thể bị chặt lìa bị đem ướp muối và nhồi vào các hộp đựng đồ ăn.

Công tố viên Michael Arthur cho biết Henry Chau đã thừa nhận với bạn mình việc ra tay sát hại bố mẹ, rồi nói với bạn rằng mình là một kẻ tâm thần trong một tin nhắn gửi cho bạn bè thông qua phần mềm WhatsApp, trong lúc đang bị thẩm vấn tại một đồn cảnh sát hôm 14/3.

“Tôi là một kẻ tâm thần”, Henry Chau viết trong đoạn tin nhắn. “Tôi không thể cảm thông với nỗi đau của một người bình thường do những gì đã trải qua khi còn nhỏ và giai đoạn vị thành niên. Diễn biến cảm xúc của tôi khác với người thường”

Henry Chau thú nhận với cảnh sát sau khi bị bắt rằng mình và Tse đã sát hại cha mẹ hôm 1/3 năm ngoái, do “họ cảm thấy đã sẵn sàng”, cơ quan công tố cho biết. Tuy nhiên, trước tòa, cả Henry Chau và Tse đều phủ nhận tội danh giết người.

Theo băng ghi hình từ các camera an ninh hôm 1/3/2013, ông Chau Wing-ki và bà Siu đã đi vào một ngôi nhà tại khu vực Tai Kok Tsui cùng với Henry Chau, cơ quan công tố khẳng định. Và đó là lần cuối cùng hai người trên được nhìn thấy còn sống.

Henry Chau rời khỏi ngôi nhà này một mình khoảng 20 phút sau đó. Y tới một bệnh viện để chữa trị một vài vết rách trên hai tay, mà cơ quan công tố cho là do hậu quả của việc giằng co với bố mẹ y.

Theo hồ sơ lấy lời khai, Henry Chau đã nói với cảnh sát hôm 14/3 năm ngoái rằng, cha mẹ y mất tích sau khi tuyên bố họ đã về Trung Quốc đại lục “để tìm sự vui thú”. Tuy nhiên, cùng lúc đó tên này lại gửi đi một tin nhắn trên WhatsApp từ trong đồn cảnh sát cho bạn bè rằng, mình đã sát hại cha mẹ và cần thêm thời gian để nói lời vĩnh biệt với các bạn bè trước khi nhận án tù chung thân, cơ quan công tố cho biết.

Cảnh sát đã bắt giữ Henry Chau và Tse hôm 15/3. Sau khi lúc soát căn hộ nghi vấn, họ đã tìm thấy các thi thể bị cắt thành nhiều khúc, cũng như những ghi chú và hóa đơn cho thấy hai kẻ sát nhân đã lên kế hoạch từ tháng 11/2012.

Công cố viên Michael Arthur khẳng định trước tòa rằng, hai nghi phạm đã chuẩn bị suốt hơn 3 tháng, mua dao, tủ lạnh, lò vi sóng và một nồi cơm điện.

“Tội danh của chúng là hết sức có chủ địch. Việc lên kế hoạch diễn ra chi tiết. Quá trình chuẩn bị được đẩy mạnh trong giai đoạn tháng Giêng và tháng 2. Và vào ngày 1/3 năm ngoái, chúng đã sát hại các nạn nhân như kế hoạch”, ông Anthur khẳng định.

Henry Chau khẳng định y và Tse cùng sát hại cha mẹ mình, còn việc chặt thi thể nạn nhân ra làm nhiều mảnh do Tse thực hiện.

Chau khẳng định sát hại cha mẹ mình do mối liên hệ về cảm xúc giữa họ đã đổ vỡ.

Thanh Tùng
Theo SCMP