1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Họa sỹ biếm họa Pháp từng bị al-Qaeda “truy nã”

(Dân trí) - Stephane Charbonnier, biên tập viên kiêm trưởng họa sỹ biếm họa của tạp chí Charlie Hebdo, là một trong những người đã bị al-Qaeda đưa vào danh sách đối tượng “truy nã” năm 2013. Sau khi ông bị sát hại hôm 7/1, nhóm này đăng tải hình ảnh tên ông bị gạch khỏi danh sách.

Stephane Charbonnier, biên tập viên kiêm họa sỹ biếm họa đã bị sát hại hôm 7/1 (Ảnh:
Stephane Charbonnier, biên tập viên kiêm họa sỹ biếm họa đã bị sát hại hôm 7/1 (Ảnh: REX)

Theo trang Sydney Morning Herald của Úc, bức ảnh chụp danh sách các “đối tượng bị truy nã” đã được đăng tải trên tài khoản Twitter thường được mạng lưới khủng bố al-Qaeda sử dụng để tuyên truyền.

Ngoài việc đăng tải lại hình những người bị nhóm này “truy nã”, với dấu gạch chéo màu đỏ tại vị trí tên của biên tập viên Charbonnier, nhóm này còn “chúc mừng, đánh giá cao và cảm ơn những ai đã trả thù cho nhà tiên tri Muhammad”.

Ông Charbonnier, hay còn có bút danh là Charb, chính là người bị những kẻ khủng bố gọi đích danh khi xông vào văn phòng.

“Charb đâu? Charb đâu?”, các tay súng hét lên, một cảnh sát tiết lộ với tờ Liberation. “Chúng giết ông ta sau đó xả đạn về phía tất cả những người khác, vị cảnh sát cho biết thêm.

Tòa soạn của Charlie Hebdo từng nhiều lần bị tấn công và phải được cảnh sát bảo vệ sau khi đăng tải những bức ảnh biếm họa về nhà tiên tri Muhammad. Năm 2011, trụ sở của họ đã bị thiêu rụi. Bản thân Charbonnier đang được cảnh sát bảo vệ sau khi nhận được nhiều lời dọa giết.

Trước đó, danh sách 9 người bị “truy nã” lần đầu được công bố năm 2013, trong một ấn bản của Inspire, tờ tạp chí tiếng Anh hàng đầu của al-Qaeda với tiêu đề: “Truy nã, dù còn sống hay đã chết do các tội danh chống lại đạo Hồi”. Lần này, danh sách “truy nã” cập nhật của al-Qaeda có tổng cộng 11 cái tên.

Tác giả người Anh Salman Rushdie, phóng viên người Đan Mạch Flemming Rose, và chính trị gia người Hà Lan kiễm lãnh đạo Đảng vì tự do Geert Wilders là một vài trong số những cái tên nằm trong danh sách này.

Ông Rushdie, người bị “truy nã” sau khi xuất bản cuốn sách "Những vần thơ của quỷ sa tăng" năm 1989, đã đưa ra tuyên bố khẳng định “Tôi sát cánh cùng Charlie Hebdo, bởi tất cả chúng ta đều phải làm vậy, để bảo vệ nghệ thuật châm biếm, vốn luôn là một lực lượng của tự do và chống lại sự tàn bạo, không trung thực và ngu ngốc”.

Họa sỹ châm biếm người Đan Mạch Kurt Westergaard cũng nằm trong danh sách bị al-Qaeda truy lùng sau khi vẻ bức ảnh nhà tiên tri Muhammad đội một quả bom trên đầu cho một tờ báo nước này năm 2005. Phản ứng trước vụ thảm sát tại tờ tạp chí châm biếm Charlie Hebdo, ông Westergaard bày tỏ hy vọng truyền thông thế giới sẽ không run sợ.

Thanh Tùng
Tổng hợp