1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ nguyên nhân Bạc Hy Lai chưa bị đưa ra xét xử

(Dân trí) – Bị khởi tố từ hôm 25/7, nhưng đến nay, cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai vẫn chưa phải hầu tòa. Theo một số nguồn tin, sự trì hoãn này là do ông Bạc phản đối việc phải đối chất với vợ tại tòa.

Ông Bạc Hy Lai có khả năng hầu tòa vào ngày 23/8
Ông Bạc Hy Lai có khả năng hầu tòa vào ngày 23/8

Thông tin được tờ Want China Times của Đài Loan đăng tải dẫn nguồn của đài phát thanh quốc tế Pháp (RFI). Theo đó dự kiến phải tới ngày 23/8, vị cựu ủy viên Bộ chính trị Trung Quốc Bạc Hy Lai mới phải ra hầu tòa.

Trước đó, hôm 25/7, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã công bố việc cựu chính trị gia 64 tuổi bị khởi tố về các tội danh nhận hối lộ, biển thủ công quỹ và lạm dụng quyền lực. Theo đó, ông Bạc sẽ phải hầu tòa tại thành phố Tế Nam, thủ phủ của tỉnh Sơn Đông.

Tuy nhiên, theo RFI, phiên xét xử vẫn chưa diễn ra do ông Bạc nhất quyết phản đối việc vợ ông, bà Cốc Khai Lai, sẽ được yêu cầu xuất hiện tại tòa để điều trần chống lại ông. Bà Bạc hiện đang phải chịu án tử hình nhưng được tạm hoãn thi hành - thường sẽ được giảm xuống mức chung thân sau 2 năm - vì tội sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood.

Nếu bà Cốc xuất hiện trong phiên xét xử, ông Bạc sẽ ngay lập tức ngừng hợp tác với cơ quan điều tra và sẽ tuyên bố ly hôn, nguồn tin của RFI khẳng định.

Những thông tin trước đó cho thấy bà Cốc sẽ là một nhân chứng then chốt trong vụ xét xử ông Bạc, cùng với cựu cảnh sát trưởng Vương Lập Quân, người đang thụ án 15 năm tù vì tham nhũng và tìm cách đào tẩu sau khi đứng ra tố giác ông Bạc.

Các nhà phân tích tin rằng, sự cương quyết của ông Bạc trong việc phản đối bà Cốc ra điều trần có liên quan đến tình trạng tâm lý không ổn định của vợ mình, vốn đã được thừa nhận trong phiên xét xử chính thức của bà.

Trong một cuộc phỏng vấn được cho là đã diễn ra giữa ông Bạc và nhà bình luận chính trị người Nhật Keisuke Udagawa hồi tháng 4, có tin cho rằng ông Bạc tuyên bố muốn ly hôn vợ từ nhiều năm nhưng không làm vậy vì con trai Bạc Qua Qua, cũng như sự nghiệp chính trị của mình. Quyết định này đã khiến ông hối hận sâu sắc.

Dù vậy cũng có nhiều người hoài nghi về tính chân thực của cuộc phỏng vấn lạ lùng này. Bạc Qua Qua, hiện vẫn đang ở lại Mỹ sau khi tốt nghiệp trường đại học Harvard, luôn từ chối bình luận về trường hợp của cha mình.

Một yếu tố khác khiến phiên xét xử bị lùi lại tới ngày 23/8 là sự phản đối của gia đình ông Bạc đối với một số cáo buộc chống lại họ, trong đó có chi tiết ông Bạc đã bỏ túi hơn 25 triệu nhân dân tệ (4 triệu USD) nhờ tham nhũng. Đây là một con số mà một nguồn tin thân cận với gia đình khẳng định với kênh CNN là “lố bịch”.

Lí do thứ ba cho sự trì hoãn được cho là những yêu cầu bồi thường gần đây của bà Ann Heywood, mẹ của doanh nhân người Anh Neil Heywood. Bà Heywood đã tuyên bố trên tạp chí phố Wall rằng bà cần có tiền chăm sóc hai cháu của mình sau khi con trai chết. Số tiền bà mong muốn được gia đình ông Bạc bồi thường là 8 triệu USD.

Thanh Tùng
Theo Want China Times