1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hà Nội bình yên qua góc nhìn của Đại sứ Thụy Điển

An Bình

(Dân trí) - Đại sứ Thụy Điển Ann Måwe cho rằng bà có quãng đường đạp xe đẹp nhất thế giới mỗi buổi sáng đi làm. Bà có dịp tận hưởng không khí của Hồ Tây và những điều thường nhật trong cuộc sống ở Hà Nội.

Hà Nội bình yên qua góc nhìn của Đại sứ Thụy Điển - 1

Đại sứ Ann Måwe gần đây đã có chùm ảnh trên tạp chí Udkuriren của Bộ Ngoại giao Thụy Điển, chia sẻ về một buổi sáng đạp xe đi làm - một phần cuộc sống thường nhật của bà tại Hà Nội.

Hà Nội bình yên qua góc nhìn của Đại sứ Thụy Điển - 2

"Trong một ngõ nhỏ ở Tây Hồ gần nhà riêng của tôi, có một khu chợ cóc bán đủ tất cả thực phẩm tươi sống vào mỗi buổi sáng, trong đó có rau quả tươi, thịt, hải sản. Những khu chợ như thế này khá phổ biến, nằm cạnh các khu dân cư", bà cho biết.

Hà Nội bình yên qua góc nhìn của Đại sứ Thụy Điển - 3

Hồ Tây vào một buổi bình minh. Theo Đại sứ Ann Måwe, tầm nhìn của Hồ Tây phản ánh chất lượng không khí của thành phố. Nếu tầm nhìn ở đây tốt, đó có thể là ngày đẹp trời và không khí trong ngưỡng an toàn và ngược lại.

Hà Nội bình yên qua góc nhìn của Đại sứ Thụy Điển - 4

Ở Hà Nội - thành phố của hồ và những đền, chùa, mọi người có thể nhìn thấy những ngôi chùa Phật giáo tại nhiều nơi. Đây là một trong những ngôi chùa cổ kính và có lịch sử gần 1.500 năm. Chùa nằm trên đường Thanh Niên, nơi giao nhau giữa Hồ Trúc Bạch và Hồ Tây. 

Hà Nội bình yên qua góc nhìn của Đại sứ Thụy Điển - 5

Khắp nơi trong thành phố, người dân rất chăm chỉ tập thể dục buổi sáng như các bài tập dưỡng sinh, nhảy zumba hoặc thể dục nhịp điệu với những âm thanh disco sôi động. Có cả những người lớn tuổi, mặc đồng phục theo ngày và mang theo đạo cụ. Họ thường dạy rất sớm và các bài tập bắt đầu trước khi bình minh, khoảng 5h sáng. 

Hà Nội bình yên qua góc nhìn của Đại sứ Thụy Điển - 6

Đại sứ Ann Måwe chia sẻ, một điều thường gặp  ở Hà Nội là những chiếc xe đạp, xe máy chất đồ có khi quá tải. Mọi thứ đều có thể được chuyên chở trên những phương tiện hai bánh. Đường phố Hà Nội trở nên đông đúc và nhộn nhịp hơn vào dịp Năm mới - Tết Nguyên đán của người Việt - khi các loại cây hoa, cây cảnh đủ màu được chuyển đến các gia đình, đều trên phương tiện hai bánh.

Hà Nội bình yên qua góc nhìn của Đại sứ Thụy Điển - 7

Món không thể thiếu và yêu thích cho bữa điểm tâm sáng của người dân Hà Nội là phở. Những quán này thường đơn giản và nằm ngay trên các vỉa hè. Người dân ăn sáng sau những giờ tập thể dục hay trên đường đến công sở.

Hà Nội bình yên qua góc nhìn của Đại sứ Thụy Điển - 8
Hà Nội bình yên qua góc nhìn của Đại sứ Thụy Điển - 9

Gần ngay trụ sở của Đại sứ quán Thụy Điển là tòa nhà trước đây của Đại sứ quán. Được xây dựng vào những năm 1980, khu nhà ngoài khu vực văn phòng còn có nhà riêng của Đại sứ, khu cán bộ ngoại giao, bể bơi, sân quần vợt và một khu vườn rộng. Trong trái tim của nhiều người Thụy Điển và Việt Nam, những ký ức sống động, nồng ấm vẫn nguyên vẹn. Người dân trìu mến gọi đây là khu Thụy Điển. Thụy Điển là quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1969 và là tài trợ không hoàn lại lớn nhất vào thập niên 1980.

Hà Nội bình yên qua góc nhìn của Đại sứ Thụy Điển - 10

"Chiếc xe đạp Thống Nhất đã và tiếp tục là người bạn đường bền bỉ, trung thành của tôi", Đại sứ Ann Måwe viết.