1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giọt lệ Nga "nhỏ" trên đất Mỹ

Một giọt nước mắt thủy tinh nặng 150 tấn, tác phẩm của nhà điêu khắc Nga Zurab Tsereteli tưởng niệm nạn nhân của vụ 11/9, đã được chuyển lên tàu sang New York.

Con tàu chở món quà tặng mang tên "Giọt nước mắt nuối tiếc" sẽ rời cảng St. Petersburg, vượt hành trình qua Đại Tây Dương. Dự kiến, tác phẩm điêu khắc bằng thuỷ tinh khổng lồ này sẽ được đặt tại một địa điểm gần Vùng Zero, Manhattan.

 

Trên suốt hành trình xuyên biển, khối thuỷ tinh sẽ được phủ bên ngoài một tấm thép lá để giữ cho nó không bị xây xát. Để phù hợp thiết kế của Tsereteli, giọt nước mắt này sẽ được đặt trong lòng một cột thép mạ đồng cao 30 m đã được xẻ làm đôi.

 

Tháng 9/2003, Tsereteli và Thống đốc bang New Jersey đã nhất trí dựng bia tưởng niệm này tại mũi Hudson nhìn ra khu vực sẽ tái khởi công Trung tâm Thương mại Thế giới. Tuy nhiên, Thống đốc bang New Jersey đã chẳng may qua đời và Toà thị chính thành phố New Jersey "khước từ" món quà của nhà điêu khắc Nga, khiến người dân thành phố rất phẫn nộ.

 

Tháng 3/2005, nhà chức trách thành phố Bayonne lân cận thông báo họ muốn đặt món quà tưởng niệm của Tsereleli tại thành phố của họ.

 

Theo HT

Vietnamnet/RIA, News Media