1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giới chức Pháp muối mặt khi "hổ sổng chuồng" chỉ là mèo nhà

(Dân trí) - Sau những chiến dịch rầm rộ để săn “hổ sổng chuồng” tại ngoại ô Paris, giới chức Pháp ngày 14/11 đã phải muối mặt thừa nhận mối đe dọa này thực chất chỉ là một con mèo nhà béo mập.

Trước đó, giới chức Pháp đã huy động cả lực lượng hiến binh, cảnh sát, binh sỹ quân đội cùng một chú chó nghiệp vụ được huấn luyện chuyên để lần tìm những con gấu. Thậm chí một máy bay trực thăng được trang bị máy quét thân nhiệt cũng được điều động để lần tìm “con hổ” đang đe dọa ngôi làng Montévrain, gần công viên giải trí Disneyland Paris.

Hình ảnh được cho là của hổ xổng chuồng
Hình ảnh được cho là của "hổ sổng chuồng"

Vậy ra nhưng sau 36 giờ tìm kiếm tích cực với sự chú ý sát sao của truyền thông thế giới, con thú dữ đang lẩn trốn, lần đầu được nhìn thấy ở bãi đậu xe một siêu thị, được giới chức Pháp tin rằng thực chất chỉ là một con mèo nhà rất to.

Con vật bí ẩn này lần đầu được chụp ảnh trong sáng thứ Năm vừa qua bởi vợ của nhà quản lý siêu thị trong làng. Bức ảnh cho thấy đầu và vai của một con vật có vẻ thuộc họ mèo trên một khu vực cỏ rậm rạp gần bãi đậu xe. Ngay sau đó một dấu chân đầy khả nghi được phát hiện gần đó.

Chỉ dựa trên những bằng chứng này, giới chức địa phương khẳng định đó là một con hổ nhỏ, có trọng lượng khoảng 70kg đang đi lại tự do ở phía Đông ngoại ô Paris, và phát động một chiến dịch săn lùng lớn với 200 cảnh sát và binh sỹ quân đội.

“Không có gì phải nghi ngờ, đó là một con hổ”, Robert Picaud lãnh đạo một nhóm tại địa phương chịu trách nhiệm quản lý vật nuôi cho biết hôm thứ Năm sau khi xem các bằng chứng. “Những dấu chân đó là thật và không phải do con người tạo ra. Những dấu chân này cùng các bức ảnh khiến không còn gì để nghi ngờ”.

Nhiều cảnh sát đã được điều động để bảo vệ các ngôi trường trong khu vực, còn người dân địa phương được khuyến cáo không nên ra đường. Câu chuyện về cuộc săn “hổ sổng chuồng” nhanh chóng được hàng loạt tờ báo và kênh truyền hình Pháp cũng như thế giới đăng tải.

Dấu chân được giới chức Pháp khẳng định là của hổ dữ
Dấu chân được giới chức Pháp khẳng định là của "hổ" dữ

Tờ Le Parisien còn đăng bức ảnh về con vật trên ngay trang nhất kèm dòng tít “Bàng hoàng cảnh báo hổ dữ” trong số ra ngày thứ Năm. Sang ngày thứ Sáu, vẫn tờ báo này chạy dòng tít lớn “Cơn sốt hổ”, khi có vẻ con thú dữ đã xuất hiện và băng ngang một tuyến đường cao tốc cách làng Montévrain chừng 10km.

Một số người đi đường khẳng định đã nhìn thấy “con hổ”, cùng thông tin về những loạt dấu chân mới được phát hiện trên nền của một trạm xăng bên đường được lan truyền.

Tình hình khiến giới chức địa phương phải phát đi thêm những cảnh báo, còn các chuyên gia về động vật xuất hiện trên truyền hình và đài phát thanh để hướng dẫn cách ứng phó khi bất chợt gặp “hổ”. Một trong những lời khuyên được đưa ra đó là hãy hét lớn và đừng bỏ chạy.

Gilbert Edelstein, một người dạy thú tại rạp xiếc Pinder còn khuyến khích hãy hét lớn bằng tiếng Đức nếu có thể. “Âm thanh trầm từ yết hầu sẽ khiến nó sợ mà bỏ đi”, Edelstein nói.

Dù vậy tới chiều thứ Sáu, khi các chuyên gia của văn phòng thiên nhiên và săn bắn quốc gia ONCFS vào cuộc và nghiên cứu các bằng chứng, họ lập tức kết luận “hổ sổng chuồng” chỉ là một con mèo nhà béo mập.

“Chúng tôi có thể loại trừ khả năng có sự hiện diện của một con vật thuộc loài hổ”, Eric Hansen, đại diện ONCFS nói. “Nó chỉ có khả năng là một con mèo nhà hoặc một con vật họ mèo cỡ lớn”.

Thanh Tùng
Theo Telegraph