1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giáo sư Trung Quốc 91 tuổi tìm vợ

(Dân trí) - Một tờ báo địa phương ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) đã nhận được hàng trăm cú điện thoại gọi tới sau khi đăng tải thông tin về một vị giáo sư 91 tuổi đang tìm kiếm ý trung nhân để kết hôn.

Người muốn tìm vợ là Gao Shiliu, giáo sư ngành thiên văn học, từng công tác tại trường ĐH Vũ Hán. Ông Gao cũng là người Trung Quốc đầu tiên tới cực Bắc vào năm 1951 trong khi sinh sống tại Canada.

Tờ Chutian Jinbao đưa tin về khát khao lãng mạn của giáo sư Gao: “Ông Gao đang tìm kiếm một người phụ nữ tuổi từ 55 đến 70 với các tiêu chuẩn: khỏe mạnh, nhân hậu, tốt bụng, yêu thích âm nhạc và viết lách, trình độ giáo dục trên trung học và có khả năng nói ngoại ngữ”.

Sau khi đăng tin, hơn 100 nữ độc giả đã quay số điện thoại đường dây nóng của tờ báo này trong ba ngày, người trẻ nhất là 25 tuổi, và già nhất là 75 tuổi. Hầu hết họ đều yêu thích âm nhạc, ca hát và khiêu vũ, và có thể sử dụng máy tính.

Cô He, 25 tuổi, ứng cử viên nhiều hy vọng nhất, nói: “Tôi nghĩ ông ấy là người có trách nhiệm, hiểu biết rộng và có thể trở thành một người chồng tốt”.

Giáo sư Gao đã nghỉ hưu năm 1990 và li dị năm 1999. Ông Gao thổ lộ việc tìm kiếm không phải bắt nguồn từ nỗi cô đơn vì “chưa bao giờ cảm thấy cô đơn bởi tôi quá bận”. Tôi không có đủ thời gian, vì vậy tôi muốn tìm một người vợ tốt có thể giúp tôi quản lý nhà cửa, và là trợ lý của tôi”. - Giáo sư nói.

“Tôi có kế hoạch viết về những kinh nghiệm khi ở sống ở nước ngoài và nhiều bài viết khác, nên tôi mong chờ sẽ tìm được một người vợ giúp kiểm tra chính tả. Cô ấy có thể gửi các cuốn sách và thư từ tới bạn bè của tôi, bởi tôi đã quá già rồi, không đủ sức làm những việc đó nữa.”, tờ Chutian Jinbao dẫn lời ông Gao.

Và còn một lý do nữa. Một trong ba đứa con của giáo sư Gao bị tật nguyền hiện đang sống với ông. “Sức khỏe của tôi đang ngày càng sa sút, và con tôi mới chỉ 53 tuổi, vì vậy tôi hy vọng tìm được ai đó chăm sóc nó sau khi tôi chết.”

“Ông ấy đã quá già để có thể tái hôn,” một cư dân mạng chế giễu trên trang web tom.com. Một vài độc giả nghi ngờ rằng vị giáo sư đang tìm kiếm một cô hầu gái hay một nữ thư ký.

“Không!”, vị giáo sư trả lời một cách quả quyết, “Tôi đã có người giúp việc rồi. “Thậm chí nếu tôi kết hôn, tôi vẫn sẽ giữ lại người giúp việc. Người vợ tương lai của tôi sẽ chia sẻ một số công việc của tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là không có chỗ cho tình cảm. Tôi hy vọng tìm được một người bạn tinh thần với cùng sở thích như tôi, để làm cho cuộc sống phong phú hơn.”

Con trai thứ hai của ông Gao là một bác sĩ phẫu thuật, còn cô con gái là thủ thư. “Các con tôi phản đối việc kết hôn của tôi và đã cảnh báo tôi phải cẩn thận,” ông Gao nói, “nhưng chúng không có quyền can thiệp vào đời tư của tôi.”

Ông Gao cho biết nhiều đồng nghiệp và bạn bè đã lên tiếng ủng hộ ông. Cháu gái ông đã gửi lời chúc mừng ông từ Australia. Một trong những người bạn của ông từ Canada nói với ông: “Ông là một người cha tuyệt vời.”

Vị giáo sư 91 tuổi cho rằng hôn nhân là điều rất quan trọng đối với ông, và ông cần ít nhất 6 tháng hoặc 1 năm để làm quen với ý trung nhân của mình trước khi quyết định ký vào tờ hôn thú. Ông Gao cam kết: “Nếu tôi chết trước người vợ tương lai của tôi, tôi sẽ để lại di sản cho cô ấy, bao gồm một căn nhà rộng 130 mét vuông và con trai tôi”.

Năm 2004, người từng đoạt giải Nobel vật lý Chen Ning Yang, 82 tuổi, đã kết hôn cô Weng Fan, 28 tuổi. Sự kiện này đã làm dấy lên cuộc tranh cãi khắp đất nước Trung Quốc.

Mọi người đều có quyền kết hôn và có những mong chờ riêng về người bạn đời của họ, vì vậy sẽ là hoàn toàn có thể chấp nhận được đối với một vị giáo sư già tìm kiếm vợ, ông Liu Mingyan, giám đốc Cơ sở đào tạo tư vấn hôn nhân và gia đình Vũ Hán phát biểu.

“Nền kinh tế và văn hóa hiện đại đang ngày càng đa dạng, vì vậy chúng ta nên chấp nhận sự đa dạng về hôn nhân, trong đó có sự chênh lệch lớn về tuổi tác,” ông Liu nói.

Phước Đại

Theo Chinadaily