1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Giằng co khốc liệt ở Kursk, Ukraine mất 17.400 quân sau đòn giáng của Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Các hoạt động quân sự vẫn diễn ra khốc liệt ở tỉnh Kursk, trong khi Nga nỗ lực đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi biên giới.

Giằng co khốc liệt ở Kursk, Ukraine mất 17.400 quân sau đòn giáng của Nga - 1

Lực lượng Nga - Ukraine vẫn giằng co khốc liệt ở tỉnh biên giới Kursk sau gần 2 tháng giao tranh (Ảnh: Tass).

Theo trang tin Avia Pro, nhà phân tích quân sự Mikhail Zvinchuk cho biết, các đơn vị của Ukraine tiếp tục tấn công các vị trí của quân đội Nga ở nhiều khu vực khác nhau trong khu vực Kursk. Đặc biệt, tại khu định cư Vesyoloye ở vùng Glushkovsky đã diễn ra các trận chiến giữa lực lượng Nga và Ukraine, trong khi gần Novy Put, có dấu hiệu tập trung lực lượng Ukraine để chuẩn bị cho các hành động tấn công tiếp theo ở hướng Glushkovo.

Hiện tại, không có thay đổi đáng kể nào diễn ra ở các vùng do Ukraine kiểm soát, tuy nhiên, không quân Nga đang tích cực hoạt động ở Korenevsky.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các nỗ lực phản công của quân đội Ukraine ở khu vực Lyubimovka đã không thành công. Đổi lại, phía Ukraine tuyên bố đạt được bước tiến ở khu vực Olgovka, tuy nhiên, những tuyên bố này vẫn chưa được xác nhận.

Tình hình đặc biệt căng thẳng ở Sudzhansky, nơi lực lượng Ukraine đang được tái triển khai đến vùng ngoại ô Plekhovo. Cuộc giao tranh ở đây diễn ra tại một khu vực rừng rậm nằm giữa Borki. Tuy nhiên, hiện tại, không có cuộc tấn công khốc liệt hoặc thay đổi nào ở tiền tuyến được ghi nhận tại khu vực này.

Quân đội Nga tiếp tục đánh bật pháo binh Ukraine ở vùng lãnh thổ lân cận của khu vực Sumy, điều này có thể làm suy yếu tiềm lực của lực lượng vũ trang Ukraine cho các hành động tấn công tiếp theo. Moscow cáo buộc Kiev đưa quân và thiết bị quân sự từ vùng Sumy của Ukraine sang lãnh thổ Nga trong chiến dịch Kursk.

Giằng co khốc liệt ở Kursk, Ukraine mất 17.400 quân sau đòn giáng của Nga - 2

Khu vực biên giới Nga - Ukraine (Ảnh: BBC).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/9 tuyên bố quân đội Nga đã đẩy lùi một cuộc phản công của Ukraine theo hướng Obukhovka, đồng thời đẩy lùi ba nỗ lực đột phá biên giới của Ukraine theo hướng Novy Put và Medvezhye.

Các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc tiếp tục các hoạt động tấn công và đánh bại các đơn vị của Ukraine gần Lyubimovka, Daryino, Novy Put, Nikolayevo-Daryino và Plekhovo. Ngoài ra, quân đội Nga tiếp tục tấn công vào các khu vực tập trung nhân lực và thiết bị của Ukraine ở Kursk.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự - Chính trị của Lực lượng vũ trang Nga, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Akhmat, Thiếu tướng Apty Alaudinov, cũng xác nhận các đơn vị mà lực lượng vũ trang Ukraine đang triển khai đến Kursk phải chịu tổn thất đáng kể.

Theo tướng Alaudinov, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hầu hết nguồn lực mà họ có khi tiến vào vùng biên giới Kursk của Nga.

Ông Alaudinov tuyên bố lực lượng Nga đã thiết lập nhiều tuyến phòng thủ ở Kursk, trong khi lực lượng vũ trang Ukraine thiếu các hệ thống phòng thủ nhiều lớp trong khu vực.

Tính riêng trong ngày 26/9, Nga tuyên bố Ukraine tổn thất hơn 340 quân nhân và 12 xe chiến đấu bọc thép, cùng 4 khẩu pháo và 11 phương tiện.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực biên giới của Nga, tổn thất của Ukraine đã lên tới hơn 17.400 quân nhân, 130 xe tăng, 62 xe chiến đấu bộ binh, 95 xe bọc thép chở quân, 824 xe chiến đấu bọc thép, 525 phương tiện, 142 khẩu pháo, 31 bệ phóng pháo phóng loạt cùng nhiều thiết bị quân sự khác.

Ủy ban điều tra Nga cho biết, hơn 8.000 người được xác định là nạn nhân của cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk. Theo cơ quan này, cuộc điều tra sơ bộ đã ghi nhận việc các chiến binh Ukraine cố tình sử dụng máy bay không người lái và súng hạng nặng nhằm vào dân thường ở Kursk.

Ukraine mở chiến dịch đột kích vào tỉnh biên giới Kursk của Nga từ ngày 6/8 và nhanh chóng kiểm soát khoảng 1.300km2 lãnh thổ tại đây. Tuy nhiên, đà tiến công chững lại sau khi Nga đưa viện binh tới và bắt đầu phản công.

Theo Avia Pro, Tass