1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giám đốc tình báo Anh bị vợ làm lộ thông tin trên Facebook

(Dân trí) - Chi tiết và các bức ảnh cá nhân của người sắp lên làm giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài Anh MI6 đã bị chính vợ đăng tải trên Facebook. Chính phủ Anh đã xóa những đăng tải đó, mặc dù chúng không chứa đựng bí mật quốc gia nào.

Báo chí Anh hôm qua cho biết, vợ ông John Sawers, người vừa được chỉ định làm giám đốc của cơ quan tình báo MI6 và hiện là đại sứ Anh tại LHQ, đã đăng tải thông tin chi tiết về gia đình, con cái, các chuyến đi nghỉ, nơi ở của họ tại Anh lên mạng xã hội Facebook. Các bức ảnh trên mạng xã hội Facebook được tờ Mail đăng tải lại, cho thấy ông John Sawers đứng chụp ảnh cùng các con, đội mũ Santa và chơi đùa trên bãi biển.

 

Trang web của bà Shelley Sawers sau đó đã được xóa.

 

Một số chính trị gia gọi việc đăng tải những chi tiết trên là một sai sót an ninh. Nhưng một số lại cho rằng chúng không tiết lộ được gì, ngoài vài chi tiết “hơi xấu hổ” một chút.

 

“Việc ông ấy mặc đồ bơi không phải là bí mật quốc gia”, Ngoại trưởng Anh Miliband khẳng định. “Vì Chúa, chúng ta hãy người lớn một chút”. Còn Văn phòng Ngoại giao Anh cho rằng các nhân viên ngoại giao nên thận trọng với những mạng xã hội và không bình luận gì thêm về vụ việc.

 
Giám đốc tình báo Anh bị vợ làm lộ thông tin trên Facebook - 1


Một bức ảnh của ông John Sawers bị tiết lộ trên Facebook và được tờ Time của Anh đăng tải lại.
 

Tuy nhiên, nhà lập pháp thuộc đảng Bảo thủ Anh Patrick Mercer, hiện đứng đầu một tiểu ban chống khủng bố trong quốc hội, cho rằng những tiết lộ trên khiến ông Sawers trở thành mục tiêu mở “bị chỉ trích và tống tiền”.

 

Ông John Sawers, 53 tuổi, được chỉ định là người đứng đầu Sở tình báo mật vụ Anh, hay còn gọi là MI6, một cơ quan tình báo nước ngoài. Từng là một điệp viên, nhà ngoại giao kiêm cố vấn chính sách ngoại giao cho cựu Thủ tướng Blair này hiện là đại sứ Anh tại LHQ.

 

Ông sẽ nhận chức vụ mới vào tháng 11 tới.

 

Mãi đến tận những năm 1990, tên tuổi của người đứng đầu MI6, thường được gọi là C, vẫn được giữ bí mật. Đến năm 1992, chính phủ Anh vẫn từ chối khẳng định sự tồn tại của cơ quan này.

 

Dần dần giới chức Anh mới cởi mở hơn về MI6 và người “chị em” đảm trách chuyện nội bộ MI5, nhằm xóa hình ảnh “đen bí ẩn” của các cơ quan này và thu hút được các nhân viên ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

 

Phan Anh

Theo AP, CNN