1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giẫm đạp tại lễ tuyển quân ở Congo, 37 người chết

Minh Phương

(Dân trí) - Ít nhất 37 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong một vụ giẫm đạp xảy ra tại lễ tuyển quân ở thủ đô Cộng hòa Congo.

Giẫm đạp tại lễ tuyển quân ở Congo, 37 người chết - 1

Cảnh tượng bên trong sân vận động ở thủ đô Congo khi xảy ra vụ giẫm đạp hôm 20/11 (Ảnh chụp màn hình: AFP).

Reuters dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho hay, thảm kịch xảy ra tối 20/11 tại sân vận động Michel-Ornano ở thủ đô Brazzaville của Cộng hòa Congo khi hàng nghìn người đổ đến đây để xin giấy đăng ký nhập ngũ.

Hành động chen lấn, xô đẩy khiến một số người bị ngã và kéo theo thảm kịch giẫm đạp. Giới chức địa phương cho biết, vụ giẫm đạp khiến 37 người thiệt mạng và khoảng 145 người bị thương.

Tuần trước, quân đội Cộng hòa Congo thông báo gọi nhập ngũ 1.500 người trong độ tuổi từ 18 đến 25. Lệnh gọi nhập ngũ đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của một bộ phận lớn giới trẻ đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng thất nghiệp ở nước này.

Suốt một tuần qua, các trung tâm tuyển quân ở Congo đều chứng kiến cảnh tượng thanh niên xếp thành từng hàng dài để đăng ký nhập ngũ.

Brandon Tsetou, một nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ giẫm đạp, kể lại anh xếp hàng ở sân vận động từ sáng sớm 20/11.

"Các cán bộ tuyển quân nói rằng đó là ngày đăng ký cuối cùng. Chính vì vậy, nhiều người sẵn sàng chờ đợi đến tận đêm khuya với hy vọng đăng ký thành công. Một số người mất kiên nhẫn đã chen lấn, xô đẩy, gây ra tình trạng hỗn loạn, rất nhiều người chết và bị thương", anh nói.

Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ Congo lên tới 42%.

Mặc dù là quốc gia sản xuất dầu mỏ, nhưng đất nước với hơn 5,6 triệu dân này vẫn phải đối mặt với đói nghèo. Chỉ khoảng 15% số người sống ở nông thôn được sử dụng điện.

Theo AFP