1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

FBI bỏ lọt nghi phạm đánh bom Boston dù đã được Nga cảnh báo

(Dân trí) – Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) sẽ phải ra điều trần trước quốc hội nước này sau khi một số nghị sỹ cho rằng cơ quan này đã thất bại trong việc xử lý Tamerlan Tsarnaev, nghi phạm thực hiện vụ đánh bom Boston dù được phía Nga cảnh báo trước.

Nhiều câu hỏi đang chờ FBI trả lời
Nhiều câu hỏi đang chờ FBI trả lời

Cuộc điều trần sẽ được thực hiện tại Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ và sẽ không được công khai với báo giới. Trước khi thực hiện vụ đánh bom giải Marathon Boston hôm 15/4 vừa qua, Tsarnaev từng bị FBI thẩm vấn năm 2011 sau khi có tin tên này đã theo phong trào Hồi giáo cực đoan. 

Sau cuộc điều trần hôm nay, FBI sẽ còn phải trả lời trước toàn thể Thượng viện Mỹ vào cuối tuần.

Trước đó, hôm thứ Sáu vừa qua, FBI biện hộ rằng họ đã tiến hành kiểm tra đối với tên Tamerlan Tsarnaev nhưng không tìm thấy bằng chứng về hoạt động khủng bố. Sau đó FBI có gửi đề nghị phía Nga cung cấp thêm thông tin để có thể kiểm tra kỹ lưỡng hơn nhưng không được trả lời.

Ngoài ra một cuộc thẩm vấn bởi các đặc vụ với Tsarnaev và gia đình của y cũng không cho thấy có điều gì bất ngờ.

Tuy nhiên thượng nghị sỹ Lindsey Graham của đảng Cộng Hòa đã đặt câu hỏi vì sao FBI lại không xem tên này là mối đe dọa khi có thông tin nghi phạm có liên hệ với các trang web cực đoan. Ông Graham cũng cho biết thêm rằng giới chức Mỹ đã không biết Tsarnaev có về Nga năm 2012 bởi tên của y đã bị viết sai trong các giấy tờ xuất cảnh.

 
Trong thời gian này, Tsarnaev đã dành 6 tháng ở Dagestan, một nước cộng hòa Hồi giáo trực thuộc Nga, gần biên giới Chechnya. Tsarnaev cũng được cho là đã có 2 ngày sang Chechnya.
 
Tsarnaev đã thiệt mạng sau cuộc đấu súng với cảnh sát rạng sáng 19/4 trong khi em trai của y là Dzhokhar bị khép tội sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt và có thể bị khép án tử hình. Thông tin mới nhất từ bệnh viện Beth Israel Deaconess tại Boston chiều qua cho biết tình hình sức khỏe của Dzhokhar đã tiến triển từ mức “nghiêm trọng” lên “khá tốt”.

Các nhân viên điều tra giấu tên cho biết nghi phạm 19 tuổi này khẳng định chỉ có hắn và anh trai đã lên kế hoạch vụ tấn công mà không có sự hỗ trợ từ các phần tử nước ngoài. 

Theo hồ sơ của phiên lấy lời khai, Dzhokhar từng có một lần lên tiếng bất chấp việc bị thương do súng ở cổ họng trong lúc bị truy bắt. Tên này đã nói “không” khi được hỏi liệu hắn có thể thuê luật sư hay không. Những lần thẩm vấn còn lại y đều chỉ gật đầu để đáp lại các câu hỏi từ thẩm phán Marianne Bowler trên giường bệnh.

Trong khi đó luật sư của Katherine Russell, vợ của tên Tamerlan, khẳng định thân chủ của mình đang làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ cơ quan điều tra.

“Cô ấy đang cố gắng chấp nhận sự thật”, vị luật sư cho biết, tuy nhiên không tiết lộ liệu Russell đã bị cảnh sát thẩm vấn hay chưa. “Thông tin về sự liên quan của chồng và em rể cô ấy trong vụ việc khiến tất cả đều bị sốc hoàn toàn”.

Ngoài ra FBI cũng đang thẩm vấn các thành viên của một ngôi đền Hồi giáo tại Cambridge, bang Massachusetts, nơi cả hai anh em nghi phạm thường lui tới. Thông tin được người phát ngôn của ngôi đền xác nhận đồng thời cho biết họ đang hợp tác với cơ quan chức năng.

Trong khi đó trong ngày hôm qua, thông tin từ ủy ban y tế công cộng thành phố Boston cho biết, số nạn nhân được điều trị tại các bệnh viện ở thành phố này sau vụ đánh bom hôm 15/4 lên tới 264 người, tăng mạnh so với con số khoảng 200 người bị thương được thông báo ban đầu.

Tính đến hôm qua, vẫn còn 51 người phải nằm viện, 13 người đã bị mất chân trong vụ nổ và 3 người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Thị trưởng Boston Thomas Menino cho biết thành phố đã quyên góp được từ các nhà hảo tâm địa phương và quốc tế 20 triệu USD để hỗ trợ cho các nạn nhân.

Thanh Tùng
Tổng hợp