1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Du khách bỏ chạy khỏi nam Thái Lan sau hàng loạt vụ đánh bom

Hàng trăm du khách đã huỷ các kỳ nghỉ đặt trước tại miền nam Thái Lan sau hàng loạt vụ đánh bom cuối tuần qua ở thành phố Hat Yai làm 4 người chết và hàng chục người bị thương.

Sau các vụ nổ đêm thứ Bảy (16/9) tại một số điểm du lịch ở quận buôn bán tại Hat Yai, hàng trăm khách ngoại quốc đã gấp rút rời khỏi khu vực nghỉ mát, tham quan được ưa chuộng này. Các nhà quản lí khách sạn và du lịch cảnh báo đây là dấu hiệu cho thấy sự cố đã khiến ngành công nghiệp du lịch trong vùng thiệt hại nặng nề.

Một nhân viên lễ tân tại khách sạn trung tâm Novotel cho biết : "Khách hàng chủ yếu của chúng tôi là du khách người Malaysia và Singapore. Họ đã hủy việc đặt chỗ từ trước với lí do lo ngại bị đánh bom. Trước đây, khách sạn của chúng tôi luôn được đặt kín hết chỗ vào mỗi cuối tuần".

4 nạn nhân thiệt mạng hôm 16/9 gồm có một công dân Canada và 3 người Thái Lan. Theo Bộ trưởng Y tế Thái Lan Pinit Jarusombat, trong số 72 người bị thương có 14 du khách nước ngoài khác là 6 người Malaysia, 3 người Singapore, 3 người Anh, một Ấn Độ và một Mỹ.

Chủ tịch Hiệp hội các đại lý du lịch Thái Lan (ATTA) Apichart Sankary nhận định : "Ngoài việc các cuộc nghỉ mát đặt trước bị hủy, chúng tôi lo ngại rằng các vụ tấn công ở tỉnh Songkhla sẽ ảnh hưởng tới các quyết định du lịch tới Thái Lan. Nếu chính phủ thất bại trong việc trấn an khách tham quan về bất ổn ở miền nam, toàn bộ ngành du lịch sẽ bị thiệt hại, đặc biệt là ở dọc bờ biển Andaman (một trong những điểm dừng chân hấp dẫn đối với du khách nước ngoài)."

Ngành du lịch của Thái Lan với khoản lợi nhuận khổng lồ khoảng 12 tỉ đô la hiện chỉ đang hồi phục sau thảm hoạ sóng thần năm 2004. Thiên tai đã phá hủy các bờ biển phía tây đất nước, giết hại hơn 2.000 du khách ngoại quốc và san phẳng các khu nghỉ mát hàng đầu như Phuket.

Bạo lực tiếp diễn

Trong khi cảnh sát còn đang tiến hành điều tra các vụ nổ trên thì bạo loạn lại tiếp diễn ở miền nam Thái Lan. Đêm 17/9, các phiến quân đã phóng hoả đốt phá nhiều xe cộ, một nhà trẻ và nhiều toà nhà kể cả trường học.

Nguồn tin an ninh khẳng định quân nổi dậy còn tìm cách đánh bom một đoàn hộ tống quân đội ở tỉnh Narathiwat -  một trong 3 tỉnh Hồi giáo bất ổn ở miền nam Thái Lan.

Không ai bị thương vong trong các vụ tấn công mới nhất. Tuy nhiên, Thiếu tướng cảnh sát Yongyuth Charoenvanit cho rằng mục đích của phiến quân là gieo rắc nỗi kinh hoàng, hoảng loạn trong dân chúng ở khu vực vốn đã khiếp sợ vì các vụ bắn giết, đánh bom diễn ra hầu như thường nhật.

Hơn 1.400 người đã thiệt mạng ở miền nam Thái Lan kể từ khi bạo loạn bùng nổ tại đây vào tháng 1/2004.

Thông tấn xã Thái Lan đưa tin Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã đề nghị sẽ trao thưởng cho cảnh sát nếu bắt giữ được những kẻ tình nghi trong các vụ đánh bom ở Hat Yai mà ông cho là có liên hệ đến bất ổn trong khu vực. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, cơ quan chức trách chưa bắt giam ai hay đưa ra bất kỳ lệnh mới nào.

Theo Thanh Bình
VietNamNet/AFP, ANN, CNA