1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Du học sinh Việt tại Na Uy đón tết Bính Thân và hướng về tổ quốc

(Dân trí) - Hòa trong không khí tưng bừng đón tết Bính Thân (2016) cùng người Việt ở trong nước và kiều bào khắp nơi trên thế giới, mặc dù phải học tập và nghiên cứu bận rộn, các bạn du học sinh Việt Nam tại Na Uy cũng tất bật đón tết con Khỉ. Tùy điều kiện hoàn cảnh mà mỗi người có những hình thức đón tết khác nhau.


Phạm Nghĩa (phía trên, thứ 3 từ trái sang) cùng nhóm bạn và mâm cỗ đêm giao thừa

Phạm Nghĩa (phía trên, thứ 3 từ trái sang) cùng nhóm bạn và mâm cỗ đêm giao thừa

Hầu hết các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu sinh tại Na Uy đều tham gia buổi tiệc tất niên do Đại sự quán Việt Nam tại Na Uy tổ chức vào 31/01/2016 (tức ngày 21/12/2015 âm). Buổi tiệc diễn ra rất thành công với khoảng 300 khách mời. Qua những buổi giao lưu như thế, các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh có nhiều cơ hội tiếp xúc với bà con Việt kiều, bạn bè quốc tế, và những người bạn Na Uy đang sinh sống và làm việc tại nơi đây.

Qua đó, các bạn được thúc đẩy lòng yêu nước, sự tự hòa dân tộc, hiểu hơn về mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Na Uy để cố gắng học tập, nghiên cứu góp phần xây dựng tổ quốc và vun đắp vào mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Vương quốc Na Uy xinh đẹp.

Ngoài bữa Tiệc do Sứ quán ta ở Na Uy tổ chức, các du học sinh ở đây cũng đến dự và tham gia tích cực vào các buổi liên hoan cuối năm, và bữa tiệc tất niên do các đoàn, hội và nhóm kiều bào ta ở nước sở tại tổ chức. Ví dụ, ngày 28 tết Hội gia đình Việt Nam Oslo Na Uy cũng tổ chức một bữa tiệc rất thịnh soạn, với đầy đủ các món ăn truyền thống, với hoa đào, hoa mai, múa lân, và trình diễn văn nghệ. Nơi không chỉ tập chung các cựu nghiên cứu sinh, gia đình họ, các bạn du học sinh, mà còn có sự tham gia của cán bộ sứ quán và nhiều bạn bè quốc tế người Na Uy, Ba Lan… đến chung vui.

Bên cạnh đó, ngày 29 tết âm lịch, các bạn du học sinh tại Na Uy cũng có những “kế hoạch riêng nho nhỏ”.


Thơ thơ (ngoài cùng, bìa trái) cùng các bạn mừng khoảnh khắc sang năm mới

Thơ thơ (ngoài cùng, bìa trái) cùng các bạn mừng khoảnh khắc sang năm mới

Trung Nghĩa và nhóm các bạn học trường BI Norwegian Business School (BI) và trường University of Oslo đã tổ chức một bữa tiệc cuối năm ấm cúng ngay tại khu làng sinh viên Kringsjå. Để tổ chức bữa tiệc năm mới này, các bạn đã lên kế hoạch từ trước, mỗi người nấu một món ăn, hay đem theo những đồ ăn, thức uống truyền thống góp cùng với nhau để có đầy đủ một mâm cỗ ngày tết như ở Việt Nam, có đủ bánh chưng, nem dán, canh măng, mứt tết, xôi…

Ngoài ra, để làm cho không khí Tết được đậm nét, một cành đào nho nhỏ cũng được cả nhóm chuẩn bị từ trước. Bàn cỗ còn được trang chí thêm với với mâm ngũ quả. Cả nhóm cũng nhau ăn uống, chụp ảnh vui vẻ, sau bữa tiệc mọi người tổ chức một trò chơi lấy lộc may mắn đầu năm, và cùng nhau ngồi lại để xem chương trình “Gặp nhau cuối năm” trực tiếp từ Việt Nam qua internet.

Thơ Thơ, Học viên cao học năm thứ nhất tại trường BI, cùng nhóm bạn cũng có một bữa liên hoan nho nhỏ cùng đón khoảnh khắc giao thừa tại nhà một người bạn. Nhóm bạn tổ chức nấu các món ăn truyền thống của Việt Nam, cùng nhau ăn uống vui vẻ, chơi trò cá ngữa “búng tai”, và chờ đón giây phút giao thừa bắn pháo hoa ở Việt Nam qua màn hình máy tính. Rồi họ chúc nhau những lời chúc năm mới đầy ý nghĩa và hài hước.


Các món ăn truyền thống được các thành viên trong Hội Gia đình Việt Nam Oslo Nauychuẩn bị cho bữa Tiệc tất niên Bính Thân 2016

Các món ăn truyền thống được các thành viên trong Hội Gia đình Việt Nam Oslo Nauychuẩn bị cho bữa Tiệc tất niên Bính Thân 2016

Có lẽ, Tết là thời điểm nhớ nhà nhất đối với mỗi du học sinh nói riềng, và kiều bào xa tổ quốc nói chung. Việc sống và học tập xa quê hương vào thời khắc giao thừa mỗi năm là sự thiệt thòi lớn với mỗi du học sinh, đặc biệt với những người mới sang nước ngoài du học lần đầu như Phạm Nghĩa và Thơ Thơ. Tuy nhiên, ở sứ người họ vẫn cùng nhau đón tết và hướng về gia đình và quê hương Việt Nam với những tình cảm thân thương nhất!

Tản Viên