1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu ứng viên tổng thống ngoại tình ly thân vợ

(Dân trí) - Cựu ứng viên tổng thống Mỹ John Edwards và bà vợ Elizabeth Edwards, người đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư, đã quyết định ly thân, vài ngày sau khi ông Edwards thừa nhận có con riêng với người tình cũ từng là cựu trợ lý chiến dịch tranh cử.

 
Cựu ứng viên tổng thống ngoại tình ly thân vợ - 1

John Edwards và người vợ Elizabeth.

Bạn bè của Elizabeth xác nhận ngày 27/1 rằng cặp đôi đã ly thân sau cuộc hôn nhân kéo dài 32 năm.

Ông Edwards hôm qua cho biết ông vẫn chăm sóc vợ chu đáo bất chấp việc ly thân. “Ly thân là chuyện rất buồn nhưng tôi yêu các con hơn bất kỳ thứ gì và sẽ vẫn chăm sóc cho Elizabeth”, ông Edwards nói.

Còn một tuyên bố từ Elizabeth cho hay bà đang nỗ lực tiếp tục cuộc sống và muốn bỏ lại một chương đầy khó khăn ở phía sau.

Quyết định ly thân của cặp đôi diễn ra chưa đầy một tuần sau khi ông Ewards thú nhận có con với người tình cũ Rielle Hunter trong khi đang chạy đua để giành tấm vé ứng cử tổng thống của đảng Dân Chủ năm 2008.

Cựu Thượng nghị sĩ bang Bắc Carolina công khai lời thú nhận thông tin trên đúng lúc một cựu trợ lý của ông là Andrew Young chuẩn bị tung ra một cuốn sách trong đó phác họa bức chân dung không có lợi cho vợ chồng Edwards và mối quan hệ sóng gió mà họ đã cố gắng duy trì sau khi ông Edwards lần đầu tiên thú nhận chuyện ngoại tình.

Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News, Young cho hay John Edwards đã đề nghị ông tìm một bác sĩ có thể làm giả xét nghiệm ADN và ăn trộm một chiếc bỉm của con gái người tình cũ Hunter để xác định xem cô bé có phải con ông hay không. Young cũng khẳng định vợ chồng Edwards đã tìm cách chính trị hóa căn bệnh ung thư của bà Elizabeth.

Trong tuyên bố, bà Elizabeth cho biết cuốn sách chứa đựng nhiều thông tin sai lệch và phóng đại. Bà không muốn khơi lại quá khứ nhưng chỉ có 2 điều cần đính chính.

“Thứ nhất, cáo buộc rằng bà tìm cách chính trị hóa chuyện bà mắc bệnh ung thư là hoàn toàn sai trái và bậy bạ. Thứ hai, bà tin rằng Andrew Young là cha đứa trẻ cho tới khi chồng bà thú nhận đứa bé là con ông hồi mùa hè năm ngoái”.

An Bình
Theo AP