1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc sống chật vật trong bóng tối ở Kiev sau loạt trận tập kích của Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Người dân ở thủ đô Kiev sống trong cảnh mất điện, nước trong nhiều ngày sau khi Nga tiến hành các cuộc tập kích tên lửa vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Cuộc sống chật vật trong bóng tối ở Kiev sau loạt trận tập kích của Nga - 1

Người dân xếp hàng lấy nước ở Kiev, Ukraine (Ảnh: Reuters).

Sau khi khói từ các cuộc tập kích bằng tên lửa mới nhất của Nga tan hết và tiếng còi báo động của các cuộc không kích dừng lại, người dân ở Kiev bắt đầu cầm trên tay những chai rỗng để xếp hàng lấy nước.

Tình trạng mất điện tiếp tục khiến thủ đô của Ukraine chìm trong bóng tối, khiến các gia đình và cơ sở kinh doanh sống chật vật khi không có đèn chiếu sáng hoặc nước sinh hoạt.

"Thứ Hai (31/10) là một ngày khó khăn đối với tất cả mọi người", bà Natalia, nhân viên thu ngân 60 tuổi tại một cửa hàng bán nước tinh khiết, cho biết sau khi đợt không kích mới nhất của Nga tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng và tàn phá nguồn điện của thành phố.

Một máy phát điện dự phòng do chủ cửa hàng cung cấp giúp cửa hàng duy trì hoạt động trong 4 giờ cho đến khi có điện trở lại vào buổi tối. Trong khi đó, người dân địa phương vẫn xếp hàng chờ mua nước bên ngoài. Nhưng đến thứ Ba, cảnh mất điện lại tiếp tục diễn ra.

"Tôi không thể đổ đầy nước vào các chai lớn vì máy bơm không hoạt động. Nếu ai đó chỉ mang một chai nhỏ 3 lít, hoặc nếu một bà mẹ có con nhỏ đi cùng, thì tôi sẽ đổ đầy nước vào chai của họ, nhưng ngay cả việc đó cũng phải mất một thời gian", bà Natalia nói.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, khoảng 80% người dân thành phố không có nước sinh hoạt hôm thứ Hai và nhiều người sống trong cảnh mất điện sau các cuộc tập kích của Nga. Ông Klitschko cáo buộc một trong những cuộc tập kích của Nga đã tấn công một cơ sở cấp điện cho 350.000 căn hộ ở Kiev.

Cuộc sống chật vật trong bóng tối ở Kiev sau loạt trận tập kích của Nga - 2

Người Kiev trú ẩn ở ga tàu khi Nga tập kích tên lửa (Ảnh: Reuters).

Các cuộc tấn công đầu tuần này cho thấy chiến dịch quân sự của Nga đã trở lại Kiev sau vài tháng mùa hè yên bình khi Nga tập trung lực lượng ở mặt trận miền Đông Ukraine. Cuộc sống của người dân Kiev đã thay đổi vào sáng 10/10 khi Nga tiến hành đợt tập kích tên lửa và rocket đầu tiên vào Kiev và một số thành phố khác trên khắp Ukraine.

Đối với nhiều người dân, họ nhanh chóng nhận ra rằng một mùa đông khó khăn đang đến. "Gần đây, có nhiều người đến cửa hàng hơn. Ngày 10/10, khách hàng đã phải xếp hàng dài ở đây. Chỉ trong một ngày, chúng tôi đã bán được số (nước tinh khiết) bằng cả một tuần trước đó", bà Natalia nói thêm.

"Tình hình bây giờ rất bất ổn, vì vậy mọi người muốn tích trữ", bà Natila chia sẻ. Bà cũng cho biết các thành viên của lực lượng vũ trang Ukraine là một trong những khách hàng của cửa hàng. "Họ thường đến một hoặc hai lần một tháng. Chúng tôi giảm giá cho họ và họ lấy rất nhiều".

Olha, một giảng viên đại học 36 tuổi thường xuyên xếp hàng lấy nước, cũng kể lại cuộc sống khó khăn tại Kiev. "Chúng tôi không có điện, nước, thậm chí hệ thống sưởi. Chúng tôi phải dùng nến và đèn vào buổi tối, trong trường hợp mất điện", Olha nói, đồng thời cho biết cô phải hạn chế sử dụng các thiết bị công suất lớn để giúp giảm bớt áp lực cho lưới điện của thành phố.

Trường học của Olha phải sử dụng máy phát điện tạm thời để khắc phục tình trạng mất điện. "Máy phát điện không phải lúc nào cũng hoạt động, sau đó chúng tôi ngồi học trong cảnh không có đèn. Giáo viên vẫn có thể dạy học sinh bằng cách sử dụng sách, bảng đen", Olha cho biết thêm.

Đối với Natalia và Olha, cũng như nhiều người dân ở Kiev, hệ quả của các cuộc tập kích không chỉ tác động tới công việc, mà còn cả cuộc sống thường ngày của họ.

"Chúng tôi cũng gặp phải tình trạng mất điện ở nhà. Tôi không thể nấu hoặc hâm nóng thức ăn", bà Natalia nói. Bà cũng cho biết, nhiệt độ hiện tại ở Kiev chưa giảm sâu như mùa đông và bà vẫn còn thể xoay sở được, nhưng từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, tình hình có thể khó khăn hơn khi nhiệt độ xuống mức đóng băng.

Viktoria, quản lý 48 tuổi tại một cửa hàng bán đèn, cho biết nhiều người đã bắt đầu hỏi mua thiết bị phát sáng chạy bằng pin để khắc phục tình trạng mất điện.

"Kể từ khi bắt đầu các cuộc tấn công lớn vào cơ sở hạ tầng quan trọng, chúng tôi bị cắt điện hàng ngày, thậm chí có khi hai lần một ngày", Viktoria nói.

Giới chức Kiev đã chuẩn bị hơn 1.000 điểm sưởi công cộng để đề phòng thảm họa nhân đạo vào mùa đông, khi hệ thống năng lượng liên tục bị tập kích. Các điểm sưởi ấm này sẽ được bố trí khắp Kiev, được trang bị máy phát điện và nhu yếu phẩm.

"Viễn cảnh tồi tệ nhất là hệ thống điện, nước, sưởi ấm của thủ đô không còn do các cuộc không kích của Nga", Thị trưởng Kiev cảnh báo.

Theo Reuters, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine