1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Cung đường tử thần Kursk: Cuộc rút quân kịch tính như phim của lính Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Binh lính Ukraine trải qua cuộc rút quân như phim kinh dị trên tuyến đường cao tốc khi Nga khép vòng vây ở mặt trận Kursk.

Một máy bay không người lái (UAV) nhỏ bé, được gắn vào sợi cáp quang hầu như không nhìn thấy được, bám đuổi theo mục tiêu đang di chuyển dọc theo đường cao tốc ở tỉnh Kursk của Nga.

UAV sau đó giảm độ cao, tăng tốc, đuổi theo chiếc xe chở đầy lính Ukraine trên "con đường tử thần" lầy lội.

UAV bám đuổi mục tiêu ở Kursk (Nguồn: Telegram/Telegraph).

Đường cao tốc R200, nối liền Ukraine với nơi trú ẩn cuối cùng còn lại của lực lượng Kiev bên trong lãnh thổ Nga, ngổn ngang xác phương tiện quân sự của Ukraine.

Theo hãng tin Telegraph, Ukraine đã gần như hoàn tất cuộc rút lui sau 7 tháng mở chiến dịch tấn công bất ngờ vào Kursk.

Cuộc rút quân hỗn loạn của lực lượng Ukraine đã diễn ra ở Kursk. Các binh lính buộc phải đi bộ trở về Ukraine và chỉ di chuyển vào ban đêm vì mối đe dọa liên tục của UAV.

"Toàn bộ tuyến hậu cần của chúng tôi đều ở đây, trên đường cao tốc. Mọi người đều hiểu rằng Nga sẽ cố gắng cắt đứt tuyến đường đó", một binh lính Ukraine cho biết.

Nga lần đầu tiên phát hiện ra điểm yếu của Ukraine vào một đêm cuối tháng 12 năm ngoái. Đó là lần đầu tiên một phương tiện của Ukraine bị phá hủy trong một cuộc tấn công của Nga vào đường cao tốc R200.

Các cuộc pháo kích dữ dội đã diễn ra nhiều tháng sau đó khi Nga giành lại nhiều vùng lãnh thổ hơn quanh tuyến đường này. Động thái của Nga ảnh hưởng đến nguồn tiếp viện, luân chuyển quân và tinh thần của lực lượng Ukraine.

Việc binh lính Ukraine không thể di chuyển tự do dọc theo đường cao tốc là một trong những lý do chính khiến cuộc rút lui của họ trở nên hỗn loạn ở một số khu vực.

Cung đường tử thần Kursk: Cuộc rút quân kịch tính như phim của lính Ukraine - 1

Các phương tiện bị phá hủy ở Kursk (Ảnh: Telegraph).

Các cuộc tấn công liên tiếp bằng pháo binh và máy bay không người lái của Nga đã khiến hàng chục phương tiện của Ukraine bị cháy rụi và các thi thể nằm rải rác dọc theo đường cao tốc, gây ra tình trạng tắc nghẽn đến mức gần như không thể di chuyển được.

Một số binh lính, nằm trong số những người cuối cùng rút khỏi thị trấn Sudzha ở Kursk - nằm ở cuối đường R200 - đã buộc phải tháo chạy trở lại Ukraine bằng đường bộ.

Một chỉ huy đơn vị Ukraine nói với báo New York Times rằng đơn vị của ông phải mất 2 ngày để đi bộ 19km từ vị trí của họ ở Kursk trở lại biên giới Ukraine. Khi lính Ukraine trở lại biên giới, các vị trí mà họ rời đi trước đó đã được quân Nga nhanh chóng kiểm soát.

Lực lượng Nga nhanh chóng áp sát đường cao tốc, tìm cách phong tỏa hoàn toàn lực lượng Ukraine, khiến họ không có nhiều cơ hội để rút quân có trật tự.

"Điều này một lần nữa khiến chỉ huy của chúng tôi bất ngờ", một binh lính Ukraine tiết lộ trên Telegram.

Vào ngày 8/3, một blogger quân sự Ukraine cho biết: "Tình hình ở khu vực Kursk rất khó khăn và có thể trở thành thảm họa nếu chúng ta không hành động khẩn cấp để dọn sạch các tuyến đường hậu cần".

Vào ngày 9/3, một quả bom lượn FAB-3000 của Nga đã được thả xuống một cây cầu gần làng Kazachya Loknya ở Kursk, nơi do Ukraine kiểm soát, trong một cuộc tấn công vào đường tiếp viện của Ukraine.

3 ngày sau, khi Ukraine cố gắng ngăn chặn tuyến đường bị phong tỏa hoàn toàn, khu vực này tràn ngập UAV cáp quang của Nga. UAV có phạm vi hoạt động ngắn nhưng không bị Ukraine gây nhiễu.

Một binh lính cho biết, 2 hoặc 3 UAV sẽ xuất hiện trong vòng một phút, phát nổ trước một phương tiện hoặc rơi xuống và hoạt động như những quả mìn trên mặt đất.

Trong bối cảnh khó khăn đó, các chỉ huy Ukraine đã ra lệnh cho các đơn vị của họ rút lui.

"Chúng tôi đã suýt chết nhiều lần. Máy bay không người lái luôn ở trên đầu", binh lính Ukraine nói với đài BBC.

Cung đường tử thần Kursk: Cuộc rút quân kịch tính như phim của lính Ukraine - 2

Vị trí đường cao tốc R200 (Ảnh: ISW).

Một binh lính khác ví cuộc rút lui như "một cảnh trong phim kinh dị", khi các phương tiện liên tục bị phá hủy và một số binh lính thiệt mạng trong quá trình di chuyển.

"Các tuyến đường ngổn ngang hàng trăm chiếc ô tô, xe bọc thép và xe địa hình bị phá hủy. Rất nhiều người bị thương và thiệt mạng", một binh lính khác cho biết.

Một số binh lính Ukraine tỏ ra giận dữ khi các chỉ huy không ra lệnh cho họ rút quân cách đây vài tuần. Việc rút quân vào thời điểm đó sẽ đảm bảo an toàn hơn.

Một binh lính cho biết họ không chắc các chỉ huy sẽ sơ tán khỏi khu vực này như thế nào "vì mọi chuỗi tiếp tế đã bị gián đoạn".

Việc Nga bắn phá đường cao tốc R200 không phải là lý do duy nhất khiến Ukraine phải rút quân khó khăn. Một yếu tố quan trọng là quyết định tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo của Mỹ.

Thời khắc đột phá của Nga ở Kursk diễn ra khi binh lính Nga đột nhập vào sau phòng tuyến của Ukraine và đi bộ hàng km qua một đường ống dẫn khí đốt không còn sử dụng. Từ đó, Nga đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào vị trí của Ukraine.

Ukraine tuyên bố đã tấn công đường ống, gây ra tổn thất lớn cho Nga, mặc dù cuộc tấn công này được cho là đã góp phần vào quyết định rút quân của Kiev.

Một số thông tin tiết lộ Nga đã cho phép binh lính Ukraine rút lui bằng đường bộ.

"Về cơ bản, Sudzha đã được giành lại, quân Ukraine đang rút lui, và chúng tôi được lệnh không được nhắm mục tiêu vào họ, thay vào đó để họ rút chạy qua các cánh đồng", một binh lính Nga cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ tha cho lực lượng Ukraine ở Kursk nếu họ đầu hàng.

Vào ngày 16/23, khoảng 2 tuần sau khi Nga bắt đầu cuộc phản công, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cuối cùng xác nhận việc rút quân hoàn toàn khỏi Sudzha, vài ngày sau khi Moscow tuyên bố chiếm được khu vực này.

Hiện tại, Ukraine đã chuyển hướng tập trung sang bảo vệ vùng biên giới Sumy sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố quân đội Nga đang tập trung ở biên giới để mở một cuộc tấn công mới.

"Chúng tôi vẫn tiếp tục giữ vị trí trên mặt trận Kursk. Điểm khác biệt duy nhất là vị trí của chúng tôi đã dịch chuyển đáng kể đến gần biên giới hơn", một chỉ huy Ukraine xác nhận.

Theo Telegraph, Newsweek