1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Công dân Việt Nam bị bắt tại Pháp đã được trả tự do sau hơn 100 ngày

(Dân trí) - Công dân Việt Nam Phạm Thị Tuyết Mai, người bị cảnh sát biên giới Pháp bắt giữ hôm 18/12/2018 do bị tình nghi liên quan tới buôn bán ma túy theo một phán quyết của tòa án Bỉ, đã được tuyên bố vô tội.

Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 6/4 cho biết, theo thông tin mới nhất từ Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, ngày 5/4, Đại sứ quán nhận được bản sao Quyết định của Toà án Antwerpen ngày 22/3/2019 (gửi qua Bộ Ngoại giao Bỉ). Theo phán quyết này, Tòa án Antwerpen (Bỉ) đã quyết định Phạm Thị Tuyết Mai vô tội.

Căn cứ phán quyết của Tòa án Antwerpen, Tòa phúc thẩm Paris ngày 27/3/2019 đã chấp thuận đề nghị của bà Mai xin dỡ bỏ biện pháp giám sát tư pháp và trả lại hộ chiếu.

Trước đó, trong thông cáo phát đi hồi tháng 1, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, cô Phạm Thị Tuyết Mai bị cảnh sát biên giới Pháp bắt vào ngày 18/12/2018 khi nhập cảnh vào Pháp theo Lệnh bắt giữ châu Âu (European arrest warrant - EAW) nhằm thi hành bản án 4 năm tù về tội “buôn bán bất hợp pháp ma túy và chất gây nghiện” trong thời gian từ 01/10/2010- 10/05/2011, do Tòa Tư pháp Antwerpen, Bỉ tuyên ngày 08/05/2013.

Ngày 19/12/2018, Tòa Phúc thẩm Paris đã cho phép cô Tuyết Mai tại ngoại và áp dụng một số biện pháp kiểm soát tư pháp như: phải tạm trú tại nơi được chỉ định, không được rời lãnh thổ Pháp chính quốc, giao cho Tòa toàn bộ giấy tờ tùy thân, có nghĩa vụ có mặt khi được triệu tập cho các phiên tòa tiếp theo…

Trong quá trình diễn ra vụ việc, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Bỉ theo dõi sát và chủ động tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết đối với công dân Phạm Thị Tuyết Mai. Đại sứ quán Việt Nam đã nhiều lần tham dự các phiên tòa, trao đổi với phía Pháp và Bỉ thúc đẩy quá trình xét xử công bằng và khách quan; giữ liên lạc thường xuyên với bà Mai để kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân.

Trên trang facebook cá nhân, Mai chia sẻ cô đã từ Paris trở về Hà Nội vào hôm nay, 5/4, sau 109 ngày mắc kẹt tại Pháp và gọi hành trình hơn 3 tháng qua là “chuyến du học ngắn hạn bất đắc dĩ”.

Mai từng có thời gian 5 năm học tập và làm việc tại Amsterdam, Hà Lan trước khi trở về Việt Nam vào tháng 3/2010. Cô bị cảnh sát bắt giữ tại sân bay Charles de Gaulle Paris, Pháp khi đang chuẩn bị làm thủ tục cho chuyến bay kế tiếp đi Malta.

An Bình