1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con trai triệu phú Mỹ lấy vợ bình dân

Được thừa kế cơ nghiệp của cha, nhà triệu phú Mỹ gốc Nga Makkormik, nhưng Jerry Makkormik lại kết hôn với Larisa - một nữ sinh viên Nga nghèo... rớt mùng tơi.

Vào thế kỷ XIX, tổ tiên của Jerry đã sang lập nghiệp tại Mỹ với nghề chế tạo máy gặt đập liên hoàn, tạo nên một cuộc cách mạng kỹ thuật trong ngành nông nghiệp và một gia sản kếch sù...

 

Bây giờ, sau khi tốt nghiệp Đại học Tổng hợp New York, Jerry Makkormik sang Hàn Quốc thăm người cha giàu sụ của mình lâu nay đang làm ăn ở đó. Tại Seoul, khi vào chơi trong một câu lạc bộ dành cho lính Mỹ, anh đã gặp Larisa Legchenko, một vũ nữ vừa từ Nga sang và lập tức ngất ngây từ ánh nhìn đầu tiên.

 

Ngày ấy, một số nữ sinh viên Nga thường tranh thủ sang Hàn Quốc làm thêm trong dịp hè bằng nghề vũ nữ để lấy tiền trang trải chi phí học tập. Larisa đang theo học đại học Tổng hợp Tomsk ở Nga cũng xuất dương theo cách đó.

 

Sau lần gặp gỡ đầu tiên, hai người lại tình cờ chạm nhau ở chợ và anh chàng con nhà giàu, tuy đã có bằng cử nhân tâm lý học, nhưng vẫn rụt rè đề nghị mua tặng cô bạn gái ít táo tươi.

 

Trong các lần hẹn hò, chàng không hề đem gia thế của mình ra khoe, chỉ nửa kín nửa hở kể rằng mình đang làm việc cho một hãng tạo mốt. Gần Tết dương lịch, Jerry chính thức ngỏ lời cầu hôn với Larisa và cam kết sẽ... “tòng thê” về sống ở vùng “nhà quê”  Kuzbass. Họ sắm sửa ít quà cho “ông bà nhạc” tương lai rồi gói đồ lên máy bay về Nga.

 

Chàng rể Mỹ không thể nào hiểu nổi gia đình Larisa sống bằng gì, cả nhà đều chỉ trông vào thu hoạch từ mảnh vườn tự túc, với một ít tiền do cha Jerry hỗ trợ.

 

Bản thân Jerry cũng thất nghiệp: Anh đã nhiều lần thử xin việc tại quê vợ, nhưng vừa thiếu hộ khẩu thường trú, vừa bất đồng ngôn ngữ nên đều không thành, chỉ ở nhà lo việc tề gia nội trợ.

 

Cách đây ít lâu, Jerry hết hạn visa phải rút sang Seoul và Larisa cũng mang theo cậu con trai Alex tám tháng tuổi sang đó. Họ tạm thời sống dựa vào người mẹ chồng ít bữa, rồi lập nghiệp bằng cách mở một nhà hàng Nga.

 

Theo Tiền phong