1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con tin trong vụ khống chế ở Sydney kể lại giây phút "chạy khỏi tử thần"

(Dân trí) - Ông John O'Brien, công dân Sydney, chỉ định ghé vào quán cà phê Lindt một lát sau cuộc gặp với bác sĩ nhưng ông đã bị khống chế suốt 7 giờ dưới họng súng của kẻ bắt cóc Man Horan Monis trước khi thoát ra ngoài.

Con tin John O'Brien.

Con tin John O'Brien.
 
Ông O'Brien, 83 tuổi, là con tin đầu tiên chạy thoát khỏi cửa hàng cà phê Lindt ở khu vực Martin Place trong vụ bắt cóc con tin gây chấn động nước Úc hôm 15/12.
 
"Tôi bị căng thẳng kinh khủng và bị đau đầu tồi tệ. Tôi hầu như đã không ăn gì suốt cả ngày hôm đó".
 
"Tôi chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến thế khi chạy tới ngã tư và nhìn thấy lực lượng an ninh", ông O'Brien chia sẻ.
 
O'Brien cho biết, vào sáng hôm đó sau khi có cuộc hẹn với bác sĩ, ông tới quán cà phê Lindt.

Chỉ ít phút sau khi vào quán cà phê, tên Monis đã xông vào quán và sử dụng súng để khống chế ông O'Brien và 16 người khác.

Con tin John O'Brien.
Ông O'Brien chạy thoát khỏi kẻ bắt cóc vào chiều ngày 15/12 sau khi bị bắt làm con tin từ sáng.
 
Tận dụng thời điểm tên Monis mất kiểm soát với các con tin, một nhóm gồm 5 người đã chạy ra khỏi cửa hàng Lindt trước khi có những tiếng súng nổ.
 
Các camera của hãng tin 9NEWS đã ghi lại được hình ảnh của ông O'Brien và 4 người khác chạy từ cửa phụ của quán cà phê Lindt ra tới ngã tư. 
 
Video cảnh ông O'Brien (mặc áo vest xanh) thoát ra ngoài:
 
 
Mặc một chiếc áo vest màu xanh, ông O'Brien đã chạy nhanh hơn vài bước so với một con tin khác là Stefan Balafoutis. Ngay khi tới ngã tư, hai người này đã giơ tay lên trước lực lượng đặc nhiệm của cảnh sát Sydney. 
 
O’Brien và con tin Balafoutis thoát ra ngoài vào khoảng 4 giờ chiều ngày 15/12 giờ địa phương, sau 7 giờ bị khống chế bên trong quán.
 
Ông O’Brien cũng được nhìn thấy nói chuyện với lực lượng an ninh tại hiện trường sau khi chạy thoát khỏi kẻ bắt cóc.
 
Ông O'Brien trò chuyện với cảnh sát sau khi thoát khỏi quán cà phê.
Ông O'Brien trò chuyện với cảnh sát sau khi thoát khỏi quán cà phê.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất trên truyền hình, ông O'Brien đã gửi lời cảm ơn tới các lực lượng đã tham gia cuộc giải cứu, đồng thời chia sẻ mất mát với gia đình của Tori Johnson và Katrina Dawson, 2 nạn nhân trong vụ giải cứu con tin.

Hiện cảnh sát Sydney vẫn đang cố gắng ráp nối lại mọi tình tiết xảy ra bên trong quán cà phê. Theo đó, có nguồn tin cho rằng Monis đã nổ súng sau khi một con tin tìm cách giật súng từ tên này.

Ngay sau khi nghe thấy tiếng súng nổ, cảnh sát Sydney đã quyết định triển khai phương án tấn công thẳng vào quán cà phê Lindt để giải cứu các con tin. 

Ngọc Anh
Tổng hợp