1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cố vấn của Tổng thống Obama bị trả thù tình

(Dân trí) - Cô nhân tình bị ruồng bỏ đã trả thù doanh nhân nổi tiếng và cũng là cố vấn của Tổng thống Obama bằng việc treo những tấm biển lớn in hình của họ tại các thành phố trên khắp nước Mỹ.

 

Cố vấn của Tổng thống Obama bị trả thù tình - 1
Một tấm hình của cặp đôi treo ở New York.

YaVaughnie Wilkins, 41 tuổi, đã chọn một bức ảnh chụp cô với Charles E. Phillips để bêu riếu người tình cũ khi ông này quay lại với người vợ Karen sau thời gian dài trăng hoa với cô.

Wilkins đã mạnh tay chi gần 50.000USD để treo các tấm poster in ảnh của cặp đôi tại những vị trí đông người qua lại - 3 tấm ở New York, 1 tại Atlanta và 1 tại San Francisco - nơi Wilkins sinh sống và có trụ sở công ty công nghệ Oracle của Phillips. Wilkins, một nhà văn kiêm diễn viên, đã chi tổng cộng khoảng 250.000USD cho chiến dịch bôi nhọ nhân tình cũ.

Những hành động kiên quyết của Wilkins đã có tác động đúng như cô mong đợi. Vị chủ tịch của Tập đoàn Oracle đã buộc phải đưa ra một tuyên bố công khai trong đó thừa nhận mối quan hệ ngoài luồng của họ.

“Tôi từng có một mối quan hệ nghiêm túc kéo dài 8 năm rưỡi với YaVaughnie Wilkins. Nhưng mối quan hệ ấy đã chấm dứt và chúng tôi đều mong nhau sống tốt”, doanh nhân Charles Phillips nói.

Phillips, 50 tuổi, là thành viên của Ủy ban cố vấn phục hồi kinh tế của Tổng thống Obama. Ông này gần đây đã hòa giải với vợ và hiện đang sống trong ngôi nhà của họ ở khu Upper West Side, New York cùng với cậu con trai chung Chas, 10 tuổi.

Theo tờ New York Post, ông Phillips đã đệ đơn ly hôn hồi tháng 2 năm ngoái nhưng không có chuyện gì xảy ra sau đó. Ông Phillips nhận được khoản lương gần 20 triệu USD cho năm 2009 và đã làm nên khối tài sản gần 50 triệu USD kể từ năm 2007.

Các tấm biển ban đầu khiến người Mỹ cảm thấy khó hiểu khi chúng mới xuất hiện. Họ không biết đó là một trò tiếp thị hay một lời xin lỗi. Một áp phích tại quảng trường Thời đại có ảnh cặp đôi đang cười rạng rỡ, với chú thích: “Charles & YaVaughnie” và sử dụng chính lời “đường mật” của Phillips dành cho tình nhân: “Em mãi là linh hồn của anh”.

Các tấm áp phích còn kèm theo một địa chỉ trang web được thiết kế cho cuộc tình của họ, chứa đầy những tấm ảnh ghi lại những chuyến du lịch vòng quanh thế giới của cặp đôi kể từ năm 2001, trong đó có những địa điểm nổi tiếng như Vạn lý trường thành ở Trung Quốc hay bến cảng Sydney ở Australia. Ngoài ra, trang web cũng có ảnh các cuống vé từ các buổi hòa nhạc, xem phim, xem thể thao và lễ nhậm chức của Tổng thống Obama.

Trang web, hiện đã bị đánh sập, có các album ảnh của cặp đôi chia theo từng năm. Chúng còn có âm nhạc - phần lớn là karaoke mà Wilkins khẳng định là do cô và người tình thu âm.

Nó cũng bao gồm những lá thư tình như, với những lời ngọt ngào như: “Em là tất cả đối với anh” hay “Charles, trái tim em mãi thuộc về anh - em yêu anh rất nhiều”. Người thiết kế trang web Bela Kovacs cho hay Wilkins đã chi khoảng 1.400USD để xây dựng trang web kể từ tháng 8 năm ngoái như một món quà gửi tặng Phillips.

Cố vấn của Tổng thống Obama bị trả thù tình - 2
Phillips là thành viên của Ủy ban cố vấn phục hồi kinh tế của Tổng thống Obama.
 
“Cô ấy có vẻ rất cởi mở, rất hăm hở để làm một điều gì đó thú vị cho ông ta. Tôi không biết đó là bạn trai hay chồng cô ấy nhưng tôi nghĩ nó không giống một mối quan hệ bí mật”.

Oracle là một trong những công ty phần mềm lớn nhất hành tinh với hơn 73.201 nhân viên trên khắp thế giới. Nó chỉ xếp sau Microsoft và IBM.

Là một nhà phân tích phần mềm giỏi, ông Phillips được xem là một trong những nhân vật quyền lực nhất trong ngành công nghiệp phần mềm tại Mỹ. Ông này đầu quân cho công ty năm 2003 và trước đó từng làm việc cho ngân hàng Morgan Stanley. Phillips là cựu đại tá trong Quân đội Mỹ.

Đời tư bị phơi bày của ông Phillips ngay lập tức bị các blogger tại New York bàn tán. Một số người khẳng định ông này “hai mang” - giả vờ đã ly hôn nhưng trên thực tế thì không.

Tsarinamisha, người khẳng định là bạn thân của cặp đôi, viết trên trang Gawker: “Tôi có thể khẳng định với các bạn là ông ta đã đóng vai một người đã ly dị hợp pháp hồi năm 2003. Sự thân thiết và mối quan hệ công khai của họ khiến mọi người tin như vậy”.

“Họ đã cùng nhau tham gia các sự kiện trong gia đình và trước công chúng, sống cùng nhau 8 năm và mua một ngôi nhà cách đây 2 năm. Tôi đã nhiều lần tham dự các bữa tiệc của họ. Ông ấy giới thiệu với mọi người, trong đó có con trai, rằng Wilkins là bạn gái”.

Tuy nhiên, một blogger khác viết trên trang Gawker rằng Phillips vẫn tham gia các sự kiện cùng vợ - trong đó có buổi gala tại Bảo tàng lịch sử thiên nhiên Mỹ tháng 11/2009. Người này cho hay, tại khách sạn Waldorf Astoria ở New York ngày 3/12/2009, ông Phillips đã nhận Giải thưởng sáng kiến toàn cầu Dwight D. Eisenhower và cảm ơn “một người phụ nữ rất đặc biệt trong cuộc đời ông”.

“Thay vì có một bài phát biểu nhận giải thông thường, ông ấy lại dành phần lớn thời gian để kể lể chuyện ông đã mắc nợ mọi thứ với người vợ Karen như thế nào. (Ông ấy chỉ về phía ai đó trong lúc nói câu này, vì thế tôi tin rằng ông ấy đi cùng vợ tới đó”, blogger cho biết.

An Bình
Tổng hợp