1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ tuyên bố bắt giữ Tổng thống Venezuela
  3. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  4. Cháy chung cư ở Hong Kong làm nhiều người chết

CIA và bí ẩn “thuốc điên” ở thị trấn Pháp thời Chiến tranh Lạnh

(Dân trí) - Gần 60 năm trước, một thị trấn của Pháp đã chứng kiến sự bùng phát của “dịch” ảo giác cuồng loạn, làm 5 người thiệt mạng và nhiều người bệnh nặng. Trong suốt nhiều năm người ta cho rằng nguyên nhân do bánh mỳ nhiễm nấm độc, nhưng giả thuyết đó hiện đang lung lay.

 

CIA và bí ẩn “thuốc điên” ở thị trấn Pháp thời Chiến tranh Lạnh - 1


Cụ Leon thà chết chứ không muốn trải qua những cảm giác kinh hoàng năm 1951.

 

Vào ngày 16/8/1951, người đưa thư Leon Armunier khi đang làm nhiệm vụ ở thị trấn Pont-Saint-Esprit, miền nam nước Pháp, thì đột nhiên bị nôn mửa và ảo giác cuồng loạn.

 

“Thật kinh khủng. Tôi có cảm giác như co rút người lại. Và lửa cháy cùng rắn cuộn quanh cánh tay tôi”, ông nhớ lại.

 

Giờ nhân viên đưa thư đó đã ở tuổi 87. Ông bị ngã xe và phải vào viện ở Avignon.

 

Ông bị trói chân tay và phải ở cùng phòng với 3 thiếu niên cũng bị xích vào giường.

 

“Một vài người bạn của tôi đã cố nhảy qua cửa sổ. Họ trở nên hoang dại… gào thét, và âm thanh của chiếc giường sắt cùng tiếng nhảy thình thịch lên xuống…âm thanh thật khủng khiếp”, ông nói. “Tôi thà chết còn hơn là trải qua cảm giác đó một lần nữa”.

 

Trong những ngày tiếp theo, hàng chục người trong thị trấn có triệu chứng tương tự.

 

Các bác sỹ khi đó kết luận rằng bánh mỳ ở một trong những hiệu bánh của thị trấn bị nhiễm hạt cựa, một loại nấm độc mọc tự nhiên trên lúa mạch đen.

 

Chiến tranh sinh học

 

CIA và bí ẩn “thuốc điên” ở thị trấn Pháp thời Chiến tranh Lạnh - 2

Bệnh viện nơi các bệnh nhân ảo giác được điều trị năm 1951 cũng đã bị đóng cửa.
Quan điểm đó vẫn hầu như được giữ nguyên cho tới tận năm 2009, khi một nhà báo điều tra Mỹ, Hank Albarelli, tiết lộ một tài liệu của CIA có tự đề: “Hồ sơ Pont-Saint-Esprit và F.Olson”.

 

F. Olson chính là Frank Olson, một nhà khoa học của CIA tại thời điểm xay ra vụ việc ở Pont-Saint-Esprit và là trưởng nhóm nghiên cứu thuốc LSD cho CIA.

  

Nhà báo Albarelli tin rằng Hồ sơ Pont-Saint-Esprit và F.Olson, nếu chưa bị “chôn vùi” có thể chứng tỏ CIA đã thử nghiệm thuốc LSD đối với những người trong thị trấn Pháp. Albarelli cho rằng thuốc LSD có thể bị cho vào bánh mỳ của tiệm bánh Roch Briand trong thị trấn.

 

Vào đầu  những năm 1950, thời điểm diễn ra cuộc chiến ở Triều Tiên và Chiến Tranh Lạnh leo thang, việc các nhà khoa học phục vụ cho các cuộc chiến tranh sinh học trên khắp thế giới thử nghiệm LSD là chuyện “rõ như ban ngày”.

 

Nhà báo Albarelli cũng cho biết ông tìm thấy một báo cáo tối mật năm 1949, của giám đốc nghiên cứu của Edgewood Arsenal, nơi nhiều cuộc thử nghiệm của chính phủ Mỹ về LSD được thực hiện. Báo cáo tuyên bố quân đội phải làm mọi cách có thể để tiến hành “thử nghiệm thực địa” đối với loại thuốc LSD.

 

Nhờ Luật tự do thông tin, nhà báo cũng tìm thấy một báo cáo khác của CIA từ năm 1954.

 

Trong báo cáo, một điệp viên CIA đã tường trình về cuộc đối thoại của ông ta với một đại diện của công ty hóa chất Sandoz ở Thụy Sỹ.

 

Trong khi đó, trụ sở của công ty hóa chất Sandoz nằm cách thị trấn Pont-Saint-Esprit có vài km và là nơi duy nhất sản xuất LSD vào thời điểm đó.

 

Điệp viên trên thông báo sau khi đã uống nhiều, đại diện của Sandoz đột nhiên hé lộ: ““Bí mật” Pont-Saint-Esprit không phải nằm hoàn toàn ở bánh mỳ….Đó không phải là nấm hạt cựa”.

 

“Các triệu chứng sai”

 

Giáo sư, học giả Mỹ Steven Kaplan, người đã xuất bản một cuốn sách về vụ Pont-Saint-Esprit năm 2008, lại cho rằng không phải nấm hạt cựa hay LSD là nguyên nhân.

 

Ông cho rằng nhiễm độc hạt cựa sẽ không chỉ ảnh hưởng đến một bao bột mỳ ở một tiệm bánh như đã tuyên bố. Sự ảnh hưởng sẽ phải rộng hơn nữa.

 

Ông cũng loại bỏ giả thuyết về LSD, trên cơ sở là các triệu chứng mặc dù rất giống, như không hoàn toàn khớp với triệu chứng nhiễm LSD. Ông cũng chỉ ra rằng LSD không thể “sống sót” được dưới nhiệt độ cao của lò nướng bánh, mặc dù nhà báo Albarelli lập luận có thể LSD được cho vào sau khi bánh được nướng.

 

Song dù bất đồng về nguyên nhân gây ảo giác, nhưng họ cùng chia sẻ quan điểm cho rằng chính phủ Pháp cần phải điều tra ngọn nguồn thực sự những gì xảy ra ở thị trấn Pont-Saint-Esprit nhiều năm trước.

 

Phan Anh
Theo BBC