1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyện về hai phụ nữ Afghanistan “nhắm” ghế tổng thống

(Dân trí) - Tại đất nước mà hầu hết các phụ nữ chỉ ra khỏi nhà khi mang khăn trùm đầu, Shahla Atta lại sơn móng tay màu hồng, đánh mắt màu sáng lấp lánh và muốn trở thành tổng thống tiếp theo của Afghanistan.

 
Chuyện về hai phụ nữ Afghanistan “nhắm” ghế tổng thống - 1
Ứng cử viên tổng thống Afghanistan Shahla Atta.
 
Atta, 42 tuổi, chỉ là 1 trong số hơn 30 phụ nữ đang chạy đua cho chức tổng thống Afghanistan - một công việc vất vả và thậm chí còn rất nguy hiểm. Không ai trong số các nữ ứng cử viên có cơ hội giành chiến thắng và đương kim tổng thống Hamid Karzai được dự đoán sẽ tái đắc cử.

Tuy nhiên, việc phụ nữ vẫn tích cực tiến hành các chiến dịch tranh cử công khai với hàng trăm poster in hình ảnh họ không mang khăn trùm đầu được dán trên khắp các ngõ ngách của thủ đô Kabul cũng đã được coi là một thành công.

Nhiều người Afghanistan, đặc biệt tại các khu vực nông thôn, giờ đây vẫn cho rằng phụ nữ không nên “khoe” mặt trước những người lạ.

“Tại Afghanistan, một phụ nữ rất khó mời mọi người đi uống trà và bày tỏ quan điểm của mình”, nữ nghị sĩ Shinkai Kharokhel từ Kabul nói.

Trong thời kỳ cai trị Afghanistan từ năm 1996-2001, Taliban đã cấm các bé gái tới trường và bắt các phụ nữ ở nhà để lo gia đình. Các chiến binh Taliban đã tấn công nhiều nữ chính trị gia và nhận trách nhiệm giết hại các nữ cảnh sát và các quan chức trong Bộ phụ nữ những năm gần đây.

Frozan Fana, 40 tuổi, một ứng cử viên tổng thống khác, lại không tranh cử ở những khu vực cụ thể. Bạn đồng hành tranh cử của Fana, ứng viên phó tổng thống Mohammad Nasim Darmand, cho hay ông và những các trợ lý của Fana thay vào đó tranh cử bằng những cuộc tuần hành. Hầu hết những sự kiện tranh cử của Fana đều diễn ra ở ngoài trời.

Fana là một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình và chưa từng nắm giữ bất kỳ một cương vị chính trị nào. Nhưng bà đã lên kế hoạch cho các sự kiện tranh cử ở miền nam Afghanistan - thành trì của Taliban. Khu vực này cũng bao gồm tỉnh Helman, nơi các binh sĩ Mỹ và Anh đang mở các chiến dịch lớn chống Taliban.

Chuyện về hai phụ nữ Afghanistan “nhắm” ghế tổng thống - 2
Các poster tranh cử của bà Atta tại thủ đô Kabul.
 
Cả Fana và Atta đều xuất thân từ các gia đình chính trị. Họ cho rằng việc chồng và cha họ tham gia vào chính trị đã giúp họ có kinh nghiệm để sẵn sàng lãnh đạo đất nước.

Atta, một nghị sĩ từ Kabul, nói phụ nữ có thể giúp cải cách hệ thống chính trị do nam giới thống lĩnh vốn đã bị suy đồi. “Người dân Afghanistan đã chán ngấy điều này. Hàng tỷ USD đã bị lãng phí. Đợi đến khi ông Karzai thay đổi nó thì những đứa cháu của tôi cũng đã già, vì thế mà phụ nữ có thể mang đến sự thay đổi”.

Tại một cuộc tuần hành ở Kabul tuần này, Atta nói trước đám đông những người ủng hộ, trong đó có các phụ nữ, rằng cuộc tranh cử của bà không hề dễ dàng vì một phụ nữ phải “đấu chọi” với rất nhiều nam giới.

Fana ăn nói nhẹ nhàng hơn và nhanh chóng tạo sự khác biệt với các ứng cử viên khác về chính sách. Fana cho biết bà muốn tranh cử vì nghề bác sĩ đã cho bà thấy rằng nhiều người Afghanistan đang chịu đau đớn. Bà muốn giúp những người nghèo không tiền chữa bệnh.

Tuy nhiên, không một phụ nữ nào trong cuộc bầu cử năm nay có nhiều ảnh hưởng như nữ ứng viên tổng thống đầu tiên của Afghanistan trong cuộc bầu cử năm 2004. Massouda Jalal khi đó về thứ 6 trong số 18 ứng viên, mặc dù bà chỉ giành 1,1% phiếu bầu. Sau đó, Jalal đã giữ chức Bộ trưởng phụ nữ một thời gian ngắn. Fana và Atta được dự đoán là sẽ về sau cùng trong cuộc bầu cử năm nay.
 
Tuy nhiên, Homaira Haqmal, giáo sư ngành luật và khoa học chính trị tại đại học Kabul, cho rằng cuộc đấu tranh thực sự vì quyền của phụ nữ không phải là cuộc bầu cử tổng thống. Cuộc đấu tranh ấy có quy mô nhỏ hơn nhiều là tại các tỉnh, nơi phụ nữ phải đấu tranh với chính quyền địa phương vốn do nam giới thống trị và những tập tục bảo thủ để tranh cử và bỏ phiếu.

An Bình
Theo AP