Sau vụ Anh dùng vũ lực giải cứu binh sĩ tại Iraq:
Chính quyền Basra cắt quan hệ với Anh, đòi được xin lỗi
(Dân trí) - Các quan chức ở Basra, Iraq hôm 22/9 khẳng định sẽ không hợp tác với Anh chừng nào thành phố này nhận được lời xin lỗi và đền bù sau vụ việc Anh dùng vũ lực tấn công một nhà tù để giải cứu hai binh sĩ Anh.
Trong một cuộc phỏng vấn quan điện thoại, ông Mohammed Al-Ubadi, chủ tịch Hội đồng lãnh đạo Basra, cho biết, một cuộc gặp đã được tổ chức vào ngày hôm qua 23/9 giữa 41 thành viên của Hội đồng lãnh đạo Basra và đại diện của Chính phủ Anh để xem xét vụ việc này.
Ông khẳng định: "Quyết định của chúng tôi là sẽ cắt quan hệ với Lực lượng liên quân cho đến khi nào chúng tôi nhận được lời xin lỗi chính thức từ Chính phủ Anh về hành động nói trên. Chúng tôi cũng yêu cầu hai binh lính Anh tiếp tục bị Iraq giam giữ, phía Anh đền bù cho những thương vong đã gây ra và thiệt hại mà nhà tù này hứng chịu". Ông cho rằng, hành động của quân đội Anh đã vi phạm chủ quyền của Iraq.
Theo ông Ubadi, hai binh sĩ Anh đã bị bắt khi bị phát hiện có tàng trữ vũ khí, đã giết hại một thường dân và đánh một nhân viên cảnh sát Iraq. Ông cho biết, những người này mặc quần áo truyền thống của Ảrập, không mặc sắc phục, và phía Iraq muốn Anh trao trả những người này cho Chính quyền Basra để đem ra xét xử trước một toà án hợp pháp. Ông cho biết, 5 thường dân đã thiệt mạng và 44 người bị thương sau những vụ bạo động xảy ra do cuộc đột kích của phía Anh.
Cuộc đột kích của Anh diễn ra hôm 19/9 để giải cứu hai binh sĩ Anh sau khi một tư lệnh của Anh sợ rằng hai người này đã được trao cho một nhóm chiến binh. Quân đội Anh đã huy động một xe bọc thép cùng với một xe tăng đâm vào nhà tù ở Basra để tìm hai con tin trên. Khi khẳng định được rằng hai tù binh này không có trong nhà tù và đã bị dẫn đến nhà của chiến binh Hồi giáo Shiite, Anh tổ chức đột nhập vào ngôi nhà nói trên và hai binh sĩ được cứu thoát.
H.N
Theo CNN





