1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính phủ Hy Lạp lao đao vì phim sex

(Dân trí) - Chính phủ của Thủ tướng Hy Lạp Costas Karamanlis đang vấp phải sự chỉ trích gay gắt của phe đối lập sau vụ bê bối phim sex liên quan tới một thành viên nội các khiến ông này phải nhảy lầu tự tử nhưng không thành.

Theo báo chí Hy Lạp, nhân vật trung tâm của vụ bê bối trên là Bộ trưởng văn hoá Christos Zachopoulos, 54 tuổi. Ông Zachopoulos đã ngủ với một nữ trợ lý, người được ông hứa sẽ sắp xếp một công việc ổn định trong Bộ Văn hoá.

 

Tuy nhiên, khi vị bộ trưởng không giữ lời hứa, cô nữ trợ lý 35 tuổi đã quay lại cảnh chăn gối giữa họ và ghi vào một đĩa DVD. Sau đó, cô này đã gửi cuốn băng tới báo chí nhằm tống tiền ông Zachopoulos. Vụ việc đã được báo chí Hy Lạp đăng tải với tiêu đề “Tình dục, những lời nói dối và xì-căng-đan DVD”.

 

Khi đĩa DVD được gửi tới văn phòng Thủ tướng Costas Karamanlis, Bộ trưởng Văn hoá Christos Zachopoulos đã phải từ chức và nhảy lầu tự tử từ ban công tầng 4 nhưng không thành. Ông Zachopoulos hiện đang hồi phục trong bệnh viện.

 

Ông Zachopoulos là cố vấn thân cận của Thủ tướng Karamanlis và cũng nắm trong tay quyền lực chính trị cũng như tài chính. Vụ bê bối phim sex liên quan tới Bộ trưởng Zachopoulos đã làm lu mờ các thành tựu kinh tế của chính phủ Hy Lạp, và khiến tỷ lệ ủng hộ dành cho chính phủ tụt xuống dưới 30%, mức thấp nhất kể từ năm 2004.

 

Bê bối chính trị?

 

Phe đối lập tại Hy Lạp đã chỉ trích chính phủ cầm quyền của Thủ tướng Karamanlis đồng thời kêu gọi chính phủ phải chịu trách nhiệm trong vụ hăm doạ tống tiền.

 

Các nhà phân tích chính trị cho biết xì-căng-đan của cựu bộ trưởng Zachopoulos đã cho thấy một loạt những vấn đề còn tồn tại của đất nước Hy Lạp như bệnh lôi kéo người nhà vào các cơ quan, tham nhũng chính trị, phân biệt đối xử, thiếu “đất” cho những người trẻ tuổi có năng lực được chứng tỏ bản thân…

 

Một sinh viên kiến trúc của Hy Lạp nói: “Vụ việc này phần nào cho thấy những gì đã xảy ra trong nhiều năm qua nhưng không ai trong số họ công khai thừa nhận. Không có sự tiến bộ nào tại đất nước này”.

 

Khi tái đắc cử nhiệm kỳ 2 cách đây 4 tháng, Thủ tướng Costas Karamanlis đã thề sẽ cải tổ đất nước và chấm dứt nạn tham nhũng kéo dài làm người dân Hy Lạp tức giận và khiến các nhà đầu tư nước ngoài phải tránh xa đất nước.

 

Ông Karamanlis cũng hứa sẽ cải tổ lại các lĩnh vực giáo dục, phúc lợi xã hội, y tế và các dịch vụ công để bắt kịp với các quốc gia châu Âu khác.

 

Tuy nhiên, thay vì những cải cách như đã hứa, công chúng Hy Lạp lại được chứng kiến hàng loạt các vụ bê bối. Năm 2007, Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) đã xếp Hy Lạp vào vị trí thứ 56 trong bảng xếp hạng tham nhũng, tụt 7 bậc so với năm 2004.

 

Các quan chức chính phủ Hy Lạp khẳng định vụ quay phim sex là chuyện cá nhân và bất cứ việc làm sai trái nào đều bị trừng phạt. Tuy nhiên, các đảng đối lập lại cho rằng đó là một vấn đề chính trị nghiêm trọng.

 

Các đảng đối lập cũng cáo buộc Thủ tướng Karamanlis đang cố gắng che đậy vụ việc và trốn tránh trách nhiệm đối với xì-căng-đan.

 

Phát ngôn viên đảng đối lập PASOK nói: “Chính phủ đang giấu giếm, che đậy. Họ muốn coi đây là một vấn đề cá nhân nhưng xì-căng-đan lại chứng tỏ là một vụ việc chính trị nghiêm trọng”.

 

An Bình

Theo Reuters, Times