Chim bồ câu “thương tiếc” nhà lãnh đạo Kim Jong-il
(Dân trí) - Truyền hình quốc gia Triều Tiên đưa tin, không chỉ con người mới đau đớn trước sự ra đi của “nhà lãnh đạo kính mến” mà một đàn chim bồ câu cũng hội tụ để bày tỏ sự thương tiếc dành cho Chủ tịch Kim Jong-il.
Các thợ mỏ tại Unsan cho hay những đàn chim bồ câu đã bắt đầu bay tới ngôi làng hôm 18/12, một ngày sau khi Chủ tịch Kim Jong-il qua đời vì một cơn đau tim.
“Tôi đã sống ở đây, một ngôi làng ở vùng mỏ, được khoảng 50 năm nhưng chưa nhìn thấy điều tương tự như thế này”, Baik Keun-shik, một người dân, cho biết.
Người dân địa phương khẳng định đàn chim không chịu bay đi thậm chí khi người dân lại gần chúng hay đốt đuốc trên các đường phố.
“Đó không chỉ là một hiện trượng tự nhiên kỳ lạ. Điều đó có nghĩa “nhà lãnh đạo kính mến” của chúng tôi là một người vĩ đại bẩm sinh, vì thế thiên nhiên cũng như người dân khắp thế giới đều không quên ông. Chúng tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của ông trong trái tim chúng tôi”, Ri Yon-souk, một người dân nói.
Cũng theo những người địa phương, đàn chim bồ câu vẫn đậu trên các cành cây suốt đêm hôm 18/12 và bay về hướng Bình Nhưỡng vào sáng hôm sau.
An Bình
Theo Telegraph