1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiêu dụ dỗ “con mồi” của kẻ buôn người bằng xe tải vào Anh

(Dân trí) - Đối tượng buôn người sẵn sàng đưa ra mức giá lên tới hơn 10.000 USD để “khách hàng” có thể lựa chọn nếu muốn nhập cư vào Anh.

Chiêu dụ dỗ “con mồi” của kẻ buôn người bằng xe tải vào Anh - 1

Chân dung Kastrijot Ahmati (Ảnh: Dailymail)

“Đó là trò rút thăm may mắn”, một tay buôn người gốc Albania và hiện sống ở Anh, đã cười cợt như vậy khi nói về số phận của 39 người nhập cư thiệt mạng trong thùng xe tải tại Essex, Anh tuần này.

Chỉ vài giờ sau khi xuất hiện thông tin về cái chết của 39 người trong thùng đông lạnh tại Anh, các phóng viên chìm của trang tin Dailymail đã phát hiện và tiếp cận Kastrijot Ahmati - một đối tượng buôn người có biệt danh “Kace Kace”. Tên này đã mời chào về việc đưa người nhập cư vào Anh và sử dụng chính cung đường mà 39 nạn nhân “xấu số” từng trải qua.

Kace đang sống tại Walthamstow, đông bắc London. Người đàn ông này tiết lộ rằng từng được “buôn lậu” vào Anh bằng cách ngồi sau một chiếc xe tải.

Kace ngang nhiên quảng cáo dịch vụ của mình và đăng số điện thoại của hắn lên một trang Facebook có tên gọi “Những người Albania ở London”. Trang này có tới hơn 16.000 người theo dõi.

39 người, gồm 8 nữ và 31 nam, được phát hiện tử vong trong thùng đông lạnh phía sau xe tải tại khu công nghiệp Waterglade, hạt Essex hôm 23/10. Cảnh sát Anh đã bắt tài xế Mo Robinson cùng 4 người khác, truy tố Robinson tội ngộ sát, buôn người và rửa tiền.

Khi một phóng viên đóng giả người nhập cư liên lạc với Kace, anh ta cho biết cô có thể bỏ ra 17.000 bảng Anh (21.800 USD) để làm giấy tờ giả, cho phép cô đáp chuyến bay từ thủ đô Tirana của Albania.

Kace cũng giới thiệu một phương án khác là cô có thể chi 14.000 bảng Anh (18.000 USD) để ngồi sau một chiếc xe tải đi từ Bỉ vào Anh. Bỉ cũng là nơi xuất phát của thùng đông lạnh chứa 39 nạn nhân trong tuần này.

Kace nói với nữ phóng viên rằng, hành trình từ Bỉ tới Anh có thể mất từ 12 - 16 tiếng, tùy thuộc vào việc “phà có bị trễ” hay không.

“Tôi đã từng làm chuyện đó rồi. Tôi đang cố gắng tìm cho cô cách dễ nhất, cô hiểu chứ?”, gã buôn người nói.

Nữ phóng viên cho biết cô muốn đi cùng một thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, Kace nói rằng hai người phải đi cùng với những người di cư khác, nếu không nhóm buôn người sẽ không có lãi.

Nữ phóng viên cũng nói rằng cô sẽ trả tiền sau khi đặt chân tới Anh, nhưng Kace yêu cầu cô cung cấp thông tin chi tiết về một người bạn ở London để đảm bảo nhận được tiền.

Con đường ngắn nhất

Chiêu dụ dỗ “con mồi” của kẻ buôn người bằng xe tải vào Anh - 2

Lộ trình của xe tải chở 39 người thiệt mạng trong thùng xe (Đồ họa: moosegazette)

Khi phóng viên nói rằng cô rất “lo sợ” vì vừa xảy ra thảm kịch khiến 39 người chết ở Essex, gã buôn người lạnh lùng đáp: “Đây là trò rút thăm may rủi. Đó cũng là con đường mà tất cả chúng tôi đã từng đi”.

Khi nữ phóng viên tiếp tục thể hiện nỗi sợ hãi và nói: “Chúng ta sẽ chết”, Kace chỉ cười.

Kace được cho là xuất thân từ vùng Has, một quận ở bắc Albania. Nơi đây được cho là có hàng trăm người di cư vượt biên vào Anh.

Hiện chưa rõ Kace sống ở Anh bao lâu, mặc dù các bài viết trên Facebook cho thấy anh ta đã ở đây ít nhất từ tháng 9/2018. Hồi đầu tháng, Kace từng đăng đoạn video quay lại cảnh hắn hút thuốc và đi dạo bên ngoài ga tàu London.

Cuộc điều tra của nhóm phóng viên Dailymail cho thấy Kace chỉ là một trong 4 đối tượng sử dụng trang Facebook “Người Albania ở London” để đưa người di cư vào Anh.

Các phóng viên đã chuyển hồ sơ, bao gồm danh tính của Kace, cho cảnh sát Anh. Một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết, bất kỳ thông tin có liên quan nào cũng sẽ được chuyển cho các nhân viên điều tra.

Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) năm ngoái cho biết, các băng nhóm Albania hoạt động với “mức độ tinh vi rất cao” và là nguyên nhân dẫn tới tình trạng buôn người gia tăng tại Anh.

David Wood, cựu giám đốc cơ quan thực thi nhập cư thuộc Bộ Nội vụ Anh, đã giải thích cách các băng nhóm buôn người Albania hoạt động.

“Các băng nhóm thường có các nhóm môi giới tại các quốc gia như Trung Quốc, Afghanistan, Iraq, châu Phi cận Sahara, Nam Á. Các nhóm môi giới này sẽ vẽ ra viễn tưởng như: “Hãy đến nước Anh, vùng đất của sữa và mật ngọt””, ông Wood cho biết.

Theo số liệu thống kê của NCA, tổng số nạn nhân của tình trạng nô lệ hiện đại và buôn người tại Anh đã tăng 80% từ năm 2016 đến năm 2018, lên 6.993 người. Các nạn nhân từ 130 quốc gia, trong đó Albania chiếm tới 1.625 người.

Đoạn hội thoại giữa phóng viên Dailymail và kẻ buôn người Kastrijot Ahmati

Phóng viên: Anh đã nghe tin đó chưa? 39 người chết bên trong xe tải.

Kastrijot Ahmati: Đây là trò rút thăm may rủi. Đó cũng là con đường mà tất cả chúng tôi từng đi.

Phóng viên: Nói thật là tôi rất sợ, tôi chỉ muốn một con đường an toàn, con đường của anh có an toàn không? Tôi sợ phải ở trong xe tải 16 tiếng đồng hồ.

Kastrijot Ahmati: Cô đang sợ chết.

Phóng viên: Đúng thế tôi sợ, 16 tiếng đó.

Kastrijot Ahmati: Tối thiểu là 12 tiếng, không thể ít hơn được.

Phóng viên: Chúng tôi sẽ chết.

Kastrijot Ahmati: Hahaha

Phóng viên: Tin tức đó khiến chúng tôi lo sợ… Chúng tôi rất sợ.

Kastrijot Ahmati: Tôi không biết nói gì, tôi đang chỉ cho cô con đường nhanh nhất và ngắn nhất để tới Anh, tôi thề với Chúa như vậy.

Thành Đạt

Theo Dailymail