1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các thợ mỏ Chile bí mật xuất viện

(Dân trí) - Giới chức Chile cho hay 31 trong nhóm thợ mỏ trở về an toàn từ mỏ San Jose đã được bí mật xuất viện, 1 ngày sau chiến dịch giải cứu thu hút sự quan tâm của cả thế giới.

 
Các thợ mỏ Chile bí mật xuất viện - 1

Thợ mỏ Ariel Ticona và vợ Elizabeth Segovia bế cô con gái chào đời khi anh đang bị mắc kẹt.

Bác sĩ Paola Neumann từ bệnh viện Copiapo cho biết việc xuất viện không được công khai để bảo vệ sự riêng tư của các thợ mỏ cũng như gia đình họ.

Hiện chỉ còn 2 trong số 33 thợ mỏ vẫn ở nằm viện và được chuyển tới một bệnh viện khác. Bác sĩ Neumann nói thêm một thợ mỏ bị đau răng và người kia bị chóng mặt.

3 thợ mỏ đầu tiên đã được phép về nhà ngay từ tối thứ 4 và bác sĩ Neumann cho hay các thợ mỏ khác rời bệnh viện hôm thứ 6 nhưng thông tin này không được tiết lộ. “Điều đó là không cần thiết vì báo chí. Làm ơn đừng can thiệp vào việc đó”.

33 thợ mỏ đã sống 69 ngày dưới hầm sâu tối tăm tại mỏ San Jose, gần thành phố Capiapo ở phía bắc Chile. Trong 17 ngày đầu tiên, không ai biết liệu họ còn sống hay không, cho tới khi một lỗ khoan của lực lượng cứu hộ xuống tới độ sâu nơi họ bị mắc kẹt và mang về thông điệp họ vẫn còn sống.

Những cảnh tượng ăn mừng đã diễn ra tại Copiago khi các thợ mỏ trở về nhà trong sự chào đón của người thân, bạn bè và láng giềng.

Thợ mỏ Ariel Ticona và người vợ Elizabeth Segovia đã ôm cô con gái Esperanza, chào đời khi anh Ticona đang bị mắc kẹt.

Các thợ mỏ chưa tiết lộ thông tin chi tiết về khoảng thời gian sống trong bóng tối nhưng thợ mỏ Juan Illanes miêu tả 17 ngày đầu tiên như một cơn ác mộng, trước khi họ liên lạc được với thế giới bên ngoài.

Còn thợ mỏ Richard Villarroel, 26 tuổi, nghĩ rằng họ sẽ bị chôn vùi mãi mãi. “Chúng tôi như chờ chết. Chúng tôi càng ngày càng gầy đi. Tôi đã mất 12kg. Tôi đã sợ không gặp lại được con mình”.

Chính phủ đã cam kết tìm việc làm mới cho các thợ mỏ. Tiền lương của họ chỉ được trả thêm một tháng nữa.

Bộ trưởng y tế Jaime Manalich cho hay các thợ mỏ sẽ được theo dõi sức khỏe chặt chẽ trong 6 tháng tới.

Ông Manalich cũng dự đoán rằng các thợ mỏ sẽ đối mặt với khoảng thời gian khó khăn trước mắt. “Họ phải thích nghi với cuộc sống mới. Vì thế chúng tôi sẽ theo dõi họ trong ít nhất 6 tháng tới”.

Thợ Edison Pena cho biết anh lo lắng cho tương lai của chính mình và các đồng nghiệp. “Tôi sợ rằng trong 3 tháng tới khi các cuộc phỏng vấn qua đi, tôi và các đồng nghiệp có thể khó tìm việc làm. Có khi tôi phải đi bán kẹo ở quảng trường thị trấn”.

 Các thợ mỏ đã nhận được hàng loạt lời mời, từ tham dự các trận thi đấu bóng đá tại châu Âu cho tới các kỳ nghỉ và xuất hiện trên truyền hình. Họ cũng được Tổng thống Chile Sebastian Pinera mời thành lập một đội bóng.

An Bình
Theo BBC