Bức thư của nghi phạm hé lộ chi tiết kế hoạch ám sát ông Trump

Dương Đăng

(Dân trí) - Nghi phạm trong vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết một bức thư thuật lại chi tiết kế hoạch của mình.

Bức thư của nghi phạm hé lộ chi tiết kế hoạch ám sát ông Trump - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump suýt bị ám sát khi chơi golf ngày 15/9 (Ảnh minh họa: Getty).

Ryan Wesley Routh, 58 tuổi, nghi phạm trong vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, tuần trước bị buộc tội sử dụng súng tại khu vực Sân golf Quốc tế Trump ở bang Florida. 

Một nhân chứng cho biết, vài tháng trước, nghi phạm Routh đã bỏ lại một chiếc hộp tại nhà. Hộp "chứa đạn dược, một ống kim loại, vật liệu xây dựng linh tinh, dụng cụ, 4 chiếc điện thoại và nhiều lá thư".

Thẩm phán đã trích dẫn bức thư được cho là của Routh viết về vụ ám sát, cũng như các bằng chứng khác mà các công tố viên đưa ra, bao gồm cả dấu vân tay của Routh trên phần băng dính gắn ống ngắm và súng.

Trong bức thư "Gửi cho thế giới", nghi phạm viết: "Đây là một âm mưu ám sát ông Donald Trump nhưng tôi đã thất bại. Tôi đã cố gắng hết sức. Bây giờ việc hoàn thành công việc là tùy thuộc vào bạn, tôi sẽ treo thưởng 150.000 USD cho bất cứ ai có thể hoàn thành nó. Ông Trump đã hủy hoại quan hệ với Iran và bây giờ đến lượt Trung Đông".

Theo hồ sơ vụ án, nghi phạm cũng có một danh sách về ngày và địa điểm mà ông Trump đã hoặc sẽ xuất hiện trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. 

Trong các bài đăng trực tuyến, thường tập trung vào chính trị Mỹ và các sự kiện toàn cầu, Routh cho biết mình đã bỏ phiếu cho ông Trump vào năm 2016 nhưng sau đó vô cùng thất vọng về nhiệm kỳ của ông.

Routh cũng viết trong cuốn sách tự xuất bản rằng Iran có thể "tự do ám sát ông Trump".

Các công tố viên cho biết một nhân viên Mật vụ đã bắn vào Routh sau khi phát hiện một khẩu súng trường thò ra khỏi hàng cây trước nơi ông Trump đang chơi golf vào ngày 15/9. Sau đó, nghi phạm bị một nhân chứng phát hiện lái xe trốn khỏi hiện trường.

Theo hồ sơ công bố hôm 22/9 của các công tố viên liên bang, khẩu súng trường của Routh có gắn ống ngắm, cũng như băng đạn mở rộng, cho phép súng chứa nhiều đạn hơn. Khẩu súng trường được nạp 11 viên đạn với một viên trong ổ đạn.

Trong phiên điều trần, công tố viên Mark Dispoto nói rằng Routh đã đến West Palm Beach "vì một lý do duy nhất là ám sát ông Trump".

Routh đã có một tầm nhìn rõ ràng từ chỗ ẩn nấp của mình. "Đó là một phát bắn dễ dàng," ông Dispoto nói. 

Trong phiên tòa, các công tố viên cho biết họ có kế hoạch buộc tội Routh âm mưu ám sát ông Trump. Một thẩm phán thẩm phán liên bang đã ra lệnh giam giữ Routh trong khi chờ các thủ tục tố tụng tiếp theo.

Hôm 15/9, cựu Tổng thống Donald Trump suýt bị ám sát khi đang chơi golf tại Sân Golf Quốc tế Donald Trump ở bang Florida. Nghi phạm bị phát hiện ở vị trí chỉ cách ông Trump vài trăm mét. 

Đây là lần thứ 2 ông bị ám sát hụt trong vòng 2 tháng.

Theo New York Times