1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ lạc biệt lập ở Peru "chạm trán" với thế giới bên ngoài

(Dân trí) - Hơn 100 thành viên của bộ lạc sống biệt lập Mashco-Piro đã được nhìn thấy xuất hiện bên kia sông từ một cộng đồng hẻo lánh trong vùng rừng Amazon ở đông nam Peru.

Các thành viên của bộ lạc Mashco-Piro.

Các thành viên của bộ lạc Mashco-Piro.

Video được các nhân viên kiểm lâm tại Monte Salvado, bang Madre de Dios ghi lại hồi tháng 6 và được liên đoàn bản địa FENEMAD của Peru công bố.

Hơn 100 thành viên của bộ lạc Mashco-Piro đã xuất hiện bên kia sông Las Piedras trong 3 ngày, từ 24-26/6. Họ đã có cuộc chạm trán với cộng đồng Yine địa phương ở bên này sông.

Video đã ghi hình các thành viên của Mashco-Piro, ở tất cả các độ tuổi và giới tính, trong đó có các nam giới cầm xiên, cung và tên. Trong một hình ảnh được ghi giữa lúc đối đầu căng thẳng, một người đàn ông đã giương cung và sẵn sàng bắn.

Một số thành viên của bộ lạc Mashco-Piro được nhìn thấy di chuyển ra giữa sông, được cho là hỏi xin thực phẩm từ cộng đồng Yine. Một chiếc xuồng chở chuối đã được thả xuống sông cho bộ lạc Mashco-Piro.

Saul Puerta Pena, giám đốc Hiệp hội phát triển các nhóm bản địa tại vùng rừng Peru (AIDESEP), cho hay video là bằng chứng rõ ràng nhất về sự tồn tại của các bộ lạc sống biệt lập với thế giới bên ngoài.

Bộ lạc Maschco-Piro xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 5/2011 sau hơn 2 thập niên tự sống biệt.

Giới chức Peru ước tính có khoảng 15 bộ lạc biệt lập, với dân số 12.000-15.000 người, sống tại các vùng vừng ở phía đông dãy núi Andes. Luật pháp Peru cấm người dân tiếp xúc với các bộ lạc biệt lập.
 
Xem video:
 

An Bình
Theo Telegraph