1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bố Đoàn Thị Hương buồn khi con gái không được tự do

(Dân trí) - Bố của bị cáo Đoàn Thị Hương cho biết ông rất buồn khi con gái không được trả tự do sau phán quyết của tòa hôm nay, song vẫn tin Hương vô tội.

Đoàn Thị Hương rời tòa án Malaysia sau khi không được hủy truy tố

 

Bố Đoàn Thị Hương buồn khi con gái không được tự do - 1

Ông Đoàn Văn Thạnh, bố của bị cáo Đoàn Thị Hương. (Ảnh: Reuters)

 

Theo AFP, ông Đoàn Văn Thạnh, cha của bị cáo Đoàn Thị Hương trong vụ án sát hại công dân Triều Tiên, đã dọn dẹp nhà cửa để đón con gái trở về nhà sau khi Siti Aisyah, người trước đó cũng bị xét xử như Hương, được tòa trả tự do hôm 11/3.

Trái với kỳ vọng của ông Đoàn Văn Thạnh, Đoàn Thị Hương vẫn chưa được trả tự do sau phiên tòa tại Tòa thượng thẩm Shah Alam ở bang Selangor, Malaysia sáng nay 14/3.  Công tố viên Iskandar Ahmad tuyên bố Tổng Chưởng lý Malaysia đã bác đề nghị hủy truy tố, trả tự do cho Hương.

Quyết định trên đồng nghĩa với việc Đoàn Thị Hương sẽ phải tiếp tục quá trình xét xử và là bị cáo duy nhất hiện phải đứng trước vành móng ngựa trong nghi án sát hại công dân Triều Tiên được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tại sân bay Kuala Lumpur hồi năm 2017.

“Tôi rất buồn. Chính phủ đã hỗ trợ tốt nhất cho chúng tôi nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết, chúng tôi có thể làm gì?”, ông Đoàn Văn Thạnh nói.

Theo hãng tin Straitstimes, chính phủ Việt Nam đã đưa ra đề nghị với các nhà chức trách Malaysia trong tuần này để xem xét trả tự do cho Đoàn Thị Hương sau khi Siti Aisyah, một công dân Indonesia và từng là bị cáo của vụ án, được tòa cho phép trở về nhà.

Ông Đoàn Văn Thạnh tin rằng đề nghị từ phía Việt Nam sẽ có tác dụng. Ông vẫn một mực khẳng định Đoàn Thị Hương bị lừa tham gia vào nghi án sát hại công dân Triều Tiên. Ông cũng tin con gái ông chỉ nghĩ rằng cô đang tham gia vào một trò chơi khăm trên truyền hình như những gì Hương đã nói trước tòa.

Nếu bị tòa tuyên có tội, Hương có thể đối mặt với án tử hình.

“Tôi vẫn tin Hương vô tội”, ông Thạnh nói tại nhà riêng tại tỉnh Nam Định.

Ông Thạnh có rất ít thông tin từ con gái kể từ khi Hương bị bắt hồi tháng 2/2017. Ông chỉ có 3 cuộc nói chuyện ngắn qua điện thoại với con gái từ nơi Hương bị giam giữ.

Ông Thạnh mong Hương không mất hy vọng và lạc quan tin tưởng rằng cô sẽ được trả tự do.

“Hãy kiên nhẫn, chính phủ Việt Nam sẽ hỗ trợ để thả con ra”, ông Thạnh nhắn gửi tới con gái.

Bà Nguyễn Thị Vỳ, mẹ kế của Đoàn Thị Hương, cũng đặt câu hỏi về việc con gái bà không được trả tự do.

“Tại sao cô gái còn lại (Siti Aisyah) được thả, mà con gái tôi lại không? Cả hai ra tòa cùng nhau. Tại sao kết quả lại như vậy? Thật không công bằng… Chúng tôi đang kêu gọi sự giúp đỡ từ những người cấp cao nhất tại tòa để họ xem xét trả tự do con gái tôi và thả con gái tôi càng sớm càng tốt”, bà Vỳ nói hôm nay.

Bố Đoàn Thị Hương buồn khi con gái không được tự do - 2

Đoàn Thị Hương xuất hiện mệt mỏi tại phiên tòa sáng nay. (Ảnh: Reuters)

Ông Hisham Poh Teik, luật sư của Đoàn Thị Hương, cho biết ông sẽ gửi đề nghị lần 2 tới Tổng Chưởng lý Malaysia và hy vọng Tổng Chưởng lý sẽ đưa ra quyết định có lợi cho Đoàn Thị Hương trước phiên tòa tiếp theo vào ngày 1/4.

Theo Guardian, xuất hiện tại tòa sáng nay, Đoàn Thị Hương trông nhợt nhạt và buồn bã. Luật sư của Hương đề nghị hoãn phiên tòa do sức khỏe của Hương không tốt.

Khi được đưa từ tòa về nơi giam giữ, Hương nghẹn ngào nói chuyện với các đại diện của đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia.

“Tôi không giận Siti”, Hương bật khóc khi nói với các phóng viên, đồng thời cho biết cô bị “sốc”.

“Ông trời biết rằng tôi và Siti không làm gì sai cả. Hãy gọi cho bố tôi, gọi cho gia đình tôi và nhờ họ cầu nguyện cho tôi”, Hương nói.

Trước đó, trong phiên tòa ngày 11/3, Hương cho biết cô cảm thấy “lo sợ” về tình trạng của cô hiện nay sau khi Siti được thả. Hương vẫn khẳng định mình “vô tội” và kêu gọi mọi người “cầu nguyện” cho cô.

Thành Đạt

Tổng hợp