1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Binh sỹ Ukraine nổ súng bắn lẫn nhau tại miền đông

(Dân trí) - Các binh sỹ Ukraine hôm qua đã bắn chết ít nhất 7 thành viên lực lượng tự vệ tại nước cộng hòa Lugansk tự phong, và làm bị thương hàng chục người khác. Cũng có thông tin cho thấy quân đội Ukraine tự nổ súng bắn lẫn nhau khi một số người đào ngũ.

Thông tin được kênh RT của Nga đăng tải dẫn các nguồn tin địa phương. Giao tranh xảy ra tại khu vực gần làng Rubezhnoye, thuộc vùng Lugansk, ông Ostap Cherniy, một người phát ngôn của lực lượng tự vệ nước cộng hòa Lugansk tự phong cho biết tại một cuộc họp báo tối 22/5. Cả hai phía đều có tổn thất về người.

Xe tăng của quân đội Ukraine tại ngoại ô Lisichansk ngày 22/5
Xe tăng của quân đội Ukraine tại ngoại ô Lisichansk ngày 22/5

“Khi quân đội Ukraine với một đoàn xe bọc thép tiếp cận khu vực Lisichansk, các chiến sỹ đã cố gắng thương thảo với họ, nhưng họ nổ súng”, ông Cherniy nói và cho biết thêm rằng, nhiều người dân địa phương, bao gồm cả trẻ em, cũng đã cố chặn đoàn xe của Vệ binh quốc gia, và yêu cầu họ “không được giết chúng tôi”.

Ít nhất 7 thành viên lực lượng tự vệ đã bị sát hại và 16 người khác bị thương, Chernity khẳng định, trong khi không có thông tin về thương vong của các lực lượng Kiev.

Sau vụ đấu súng, khi quân đội rút đi, khoảng 30 binh sỹ đã quyết định ở lại và đầu hàng. Chernity cho biết lực lượng tự vệ đã mang lương thực cho các tù nhân này ăn và quyết định đưa họ về một trường đại học địa phương.

“Sau khi họ lên một chiếc xe buýt và lái về phía ngôi trường, quân đội đã nổ súng vào chiếc xe buýt bằng súng máy hạng nặng”, lực lượng tự vệ cho biết.

Một bác sỹ quân y có tên Gennady Moralishvili xác nhận rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đã nổ súng vào chính người của mình, những người đã đào ngũ. Ông cho biết thêm hầu hết những người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện địa phương là dân thường.

Moralishvili đồng thời khẳng định Vệ binh quốc gia Ukraine đã phóng hỏa nhà ga xe lửa của thành phố, và khi lực lượng cứu hỏa tới để dập đám cháy, các binh sỹ đã nổ súng.

Cư dân địa phương sơ tán khỏi khu vực ngoại ô Lisichansk
Cư dân địa phương sơ tán khỏi khu vực ngoại ô Lisichansk

Vụ nổ súng bắn lẫn nhau cũng được một binh sỹ Ukraine bị bắt xác nhận. Người này cho biết anh bị bỏ lại một mình bên trong một chiếc xe vận chuyển binh sỹ trong cuộc rút lui. “Chỉ huy đã lệnh cho chúng tôi nổ súng bắn không phân biệt”, binh sỹ này nói trong cuộc họp báo, và cho biết thêm những người địa phương đã “đã cứu tôi” khỏi những binh sỹ của Kiev.

Trong đêm qua, các cuộc đụng độ vũ trang đã yên ắng xung quanh Lisichansk, nhà hoạt động địa phương Sergey khẳng định với RT trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại, và cho biết thêm rằng, các binh sỹ của tự vệ địa phương đã kiểm soát tất cả các chốt kiểm soát bị tấn công trong ngày hôm qua.

Bác sỹ tại các bệnh viện địa phương cho biết một lượng lớn người bị thương đã nhập viên trong ngày hôm qua. “Có nhiều người dân địa phương bị thương do đã bị trúng đạn tại vùng ven của Lisichansk và Severodonetsk. Một số bị thương nặng và phải được đưa đi phẫu thuật, điều trị tại Lugansk”.

Tại vùng Donetsk kế bên, các cuộc đụng độ vũ trang cũng đã tăng nhiệt trong ngày 22/5. Ít nhất 16 binh sỹ Ukraine thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương trong một vụ tấn công một chốt kiểm soát quân sự tại rìa làng Blagodatnoe. Trong khi chính phủ Ukraine cáo buộc lực lượng tự vệ địa phương đã thực hiện vụ tấn công, thì phía tự vệ lại phủ nhận và cho rằng quân đội đã có hành động khiêu khích để gài bẫy họ.

Thanh Tùng
Theo RT