1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Binh sĩ Ukraine thừa nhận bế tắc ở Donetsk, lo cạn lực lượng tác chiến

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các binh sĩ Ukraine thừa nhận với truyền thông nước này về những khó khăn cùng nỗi lo về việc Kiev sẽ không còn đủ nhân lực có khả năng chiến đấu trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn 20 tháng.

Binh sĩ Ukraine thừa nhận bế tắc ở Donetsk, lo cạn lực lượng tác chiến - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa vào mục tiêu của Nga ở Bakhmut (Ảnh: Getty).

Binh lính Ukraine nói với báo Kyiv Independent rằng họ lo lắng về việc không còn đủ nhân sự có khả năng chiến đấu để tiếp tục duy trì nhịp độ tấn công và phản công trong cuộc xung đột với Nga thời gian tới.

Theo đó, nhiều binh sĩ chiến đấu ở mặt trận Donetsk cho biết việc tạo được đột phá ở khu vực này ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Khi Nga tiếp tục đưa đạn dược và lượng lớn binh sĩ tới để tiếp viện cho tiền tuyến, các quân nhân Ukraine lo ngại không biết liệu họ có thể theo kịp nhịp độ chiến sự trong bao lâu.

"Nếu như Ukraine không còn những người có khả năng chiến đấu như chúng tôi, sẽ chỉ có những nhân sự thiếu kinh nghiệm trận mạc ra chiến trường", Roman, người đã vào quân đội từ năm 2016, thừa nhận.

Một lái xe, người được điều động đến Lữ đoàn tấn công riêng biệt số 92 gần Bakhmut, cũng nói với báo trên rằng anh ta lo lắng về nguy cơ Ukraine cạn kiệt những quân nhân có tinh thần và kinh nghiệm chiến đấu.

"Chúng ta đang dần cạn nhân lực. Cuộc chiến này sẽ rất, rất dài", tài xế có biệt danh Ninja thừa nhận.

Ukraine chưa công bố số liệu binh sĩ thiệt mạng trong cuộc chiến với Nga, nhưng hồi tháng 8, New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ, ước tính con số này vào khoảng 500.000 người.

Oleksandr Maroshnyk, một lính bộ binh 31 tuổi đến từ Odesa, người từng phục vụ trong Lữ đoàn cơ giới biệt động số 93, nói với Kyiv Independent rằng, đơn vị của anh ban đầu có 110 người vào thời điểm tháng 6/2022.

Tuy nhiên, trong số 110 người ban đầu, giờ chỉ còn 4 người còn tác chiến vì các đồng đội của anh hoặc đã thiệt mạng, hoặc bị thương.

"Bạn không thể tưởng tượng được những gì chúng tôi đã phải chịu đựng bởi vì hãy tưởng tượng xem việc chiến đấu và chứng kiến những cái chết từ sáng đến tối - điều đó thật khủng khiếp", Maroshnyk, người đang tham chiến ở Bakhmut, thừa nhận.

Hàng trăm nghìn người Ukraine đã nhập ngũ khi chiến sự với Nga bùng phát, gia nhập Lực lượng vũ trang của Kiev gồm 261.000 người khi đó. Nhưng hơn một năm rưỡi sau, một loạt các cuộc chiến thương vong lớn - ví dụ như trận Bakhmut - đã làm giảm đáng kể lực lượng ban đầu.

Giờ đây, chỉ còn một phần nhỏ binh sĩ Ukraine đã phục vụ từ đầu cuộc chiến cho tới nay, theo báo trên.

Ukraine vẫn tiếp tục huy động thêm nam giới tham gia quân đội, nhưng tỷ lệ sống sót của tân binh thường thấp. Ngoài ra, việc đưa lực lượng thiếu kinh nghiệm ra chiến trường khiến việc tác chiến khó khăn hơn vì tân binh chưa  sẵn sàng về mặt tâm lý hoặc thiếu kỹ năng cần thiết.

Mặt khác, việc chứng kiến đồng đội thiệt mạng và phải dành tới 13 giờ mỗi ngày trong chiến hào cũng gây tổn hại nặng nề đến sức khỏe tinh thần của những binh sĩ Ukraine. Họ nói với Kyiv Independent rằng họ ngày càng cảm thấy kiệt sức.

Với những người lính trên chiến trường đang mất đi những đồng đội lâu năm, đó là một cuộc chiến tiêu hao cả về tinh thần và thể chất với một tương lai đầy bất định.

Một lính bộ binh thuộc Lữ đoàn cơ giới biệt động số 28 nói, mặc dù bản thân anh không sợ cái chết nhưng anh vẫn bị sốc trước số lượng đồng đội đã thiệt mạng.

"Tôi chỉ muốn về nhà, tôi cảm thấy mệt mỏi. Khi nào cuộc chiến này mới kết thúc đây?", người lính 41 tuổi, có biệt danh Anatoly cho biết.

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine