1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bin Laden có thêm 4 con trong 9 năm lẩn trốn ở Pakistan

(Dân trí) - Sau vụ tấn công khủng bố 11/9, Osama bin Laden đã có 9 năm lẩn trốn ở Pakistan. Trong suốt thời gian đó, hắn ta đã sống qua 5 ngôi nhà và có thêm 4 đứa con, mà ít nhất 2 trong số đó được sinh ở một bệnh viện của chính phủ Pakistan.

 
Bin Laden có thêm 4 con trong 9 năm lẩn trốn ở Pakistan

Ngôi nhà ở Islamabad, nơi được cho là đang giam giữ các bà vợ của Bin Laden.
 

Những thông tin trên được người vợ trẻ nhất của trùm khủng bố al-Qaeda, kẻ đã bị tiêu diệt trong cuộc đột kích của lính đặc nhiệm Mỹ vào tháng 5 năm ngoái, khai với các nhà điều tra Pakistan.

 

Cuộc thẩm vấn Amal Ahmad Abdul Fateh, cô vợ 30 tuổi của Bin Laden, đã cho thấy thông tin chi tiết nhất về cuộc sống chạy trốn của gia đình Bin Laden trong những năm trước vụ đột kích của lính đặc nhiệm Mỹ, tiêu diệt trùm khủng bố ở tuổi 54.

 

Thông tin khai báo của người vợ được ghi lại trong bản báo cáo của cảnh sát Pakistan đề ngày 19/1. Bản khai cũng cho thấy nhiều nhược điểm rõ ràng: Lời của cô vợ Fateh được một viên cảnh sát diễn giải và có rất ít thông tin về những người Pakistan đã giúp chồng của cô, tức Osama bin Laden, thoát khỏi cuộc truy lùng của người Mỹ. Tuy nhiên, nó tiếp tục khiến người ta đặt ra thêm nhiều câu hỏi như làm thế nào người đàn ông bị truy nã gắt gao nhất thế giới lại có thể di chuyển được cả gia đình mình giữa các thành phố nằm trong lòng Pakistan mà có vẻ như không hề bị phát hiện và không gặp bất kỳ cản trở nào đối với giới chức an ninh.

 

3 bà vợ của Bin Laden là nguồn thông tin quý giá bởi họ nắm giữ câu trả lời cho một số câu hỏi làm đau đầu cơ quan tình báo phương Tây những năm sau vụ khủng bố 11/9/2001. Hiện họ đang bị quản thúc tại một ngôi nhà ở Islamabad và luật sư của họ cho biết họ và 2 người con lớn của Bin Laden, hai cô con gái Maryam, 21 tuổi, và Sumaya, 20 tuổi, sẽ bị buộc tội vào thứ hai tới vì vi phạm luật nhập cư của Pakistan. Nếu bị kết tội họ có thể phải ngồi tù 5 năm.

 

Được biết mức độ hợp tác của các bà vợ Bin Laden với giới chức trách rất khác nhau. Các nhà điều tra cho hay, hai bà vợ lớn tuổi hơn, theo tài liệu của tòa án là  Kharia Hussain Sabir và Siham Sharif, đều là công dân Ả rập Xê-út. Họ phần lớn từ chối hợp tác với các nhà điều tra. Tuy nhiên, cô vợ Fateh, người đã bị thương trong cuộc đột kích của lính Mỹ hồi tháng 5, đã mở lời.

 

Bản báo cáo lời khai của Fateh được một ủy ban điều tra phối hợp, gồm cả các quan chức quân và dân sự, đệ trình. Tờ Dawn (Bình Minh) của Pakistan là tờ đầu tiên đăng tải báo cáo vào ngày hôm qua. Sau đó tờ New York Times đã có được bản sao của tài liệu. Song giới chức Mỹ cho biết họ không thể xác nhận từng chi tiết trong bản báo cáo.

 

“Muốn lấy chồng phiến quân”

 

Bin Laden có thêm 4 con trong 9 năm lẩn trốn ở Pakistan
Bin Laden có thêm 4 con trong 9 năm lẩn trốn ở Pakistan

Bin Laden và cô vợ trẻ Amal được yêu quý nhất.

Theo bản báo cáo, cô Fateh khai đã đồng ý cưới Bin Laden vào năm 2000 bởi “cô có mong muốn được cưới một phiến quân”. Cô đã bay tới Karachi vào tháng 7 năm đó và nhiều tháng sau thì vượt biên vào Afghanistan để sống cùng Bin Laden và 2 bà vợ khác tại căn cứ của trùm khủng bố trong một trang trại bên ngoài Kandahar.

 

Vụ tấn công 11/9 đã khiến gia đình Bin Laden “ly tán”, báo cáo cho biết. Fateh trở lại Karachi cùng cô con gái mới sinh Safia và sống ở đó 9 tháng. Tại đây, họ đã đổi nhà tới 7 lần nhờ sự sắp xếp của “một số gia đình Pakistan” và con trai lớn của Bin Laden, Saad.

 

Những nhân vật cấp cao al-Qaeda khác cũng ở Karachi, thành phố rộng lớn với 18 triệu dân. Khalid Shaikh Mohammed, kiến trúc sư của các vụ tấn công khủng bố 11/9, tuyên bố đã đích thân giết hại nhà báo Daniel Pearl của tạp chí Phố Wall trong thời gian này. Hắn ta đã bị bắt tại một ngôi nhà ở Rawalpindi vào tháng 3/2003.

 

Cô vợ Fateh cho biết cô rời Karachi vào nửa sau của năm 2002 để tới Peshawar, thủ phủ tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Tại đây cô đã đoàn tụ với chồng mình. Cuộc truy lùng Bin Laden của người Mỹ lúc đó rất gắt gao: các thành viên al-Qaeda đã tấn công khách sạn của người Israel tại Kenya, các hộp đêm ở Indonesia và với các nguồn lực tình báo của CIA chưa chuyển sang Iraq, cuộc tìm kiếm tập trung chủ yếu vào khu vực biên giới Afghanistan-Pakistan.

 

Theo bà vợ Fateh, Bin Laden đã mang gia đình vào sâu bên trong những vùng núi nông thôn ở tây bắc Pakistan, nhưng không phải là vào vành đai bộ lạc như phương Tây vẫn dự đoán và tập trung truy lùng. Đầu tiên họ ở quận Shangla ở Swat, một khu vực với phong cảnh thơ mộng, cách tây bắc thủ đô Islamabad khoảng 130km. Tại đây họ sống ở trong hai ngôi nhà khác nhau trong khoảng 8,9 tháng.

 

4 đứa con chào đời trong thời gian lẩn trốn ở Pakistan

 

Sau đó vào năm 2003, họ chuyển tới Haripur, thành phố nhỏ gần với Islamabad hơn. Họ đã thuê một ngôi nhà trong hai năm để ở. Và cũng tại đây Fateh đã sinh thêm bé gái Aasia vào năm 2003 và bé trai Ibrahim năm 2004. Cả hai em bé này đều được sinh ở một bệnh viện của chính phủ ở địa phương. Báo cáo của cảnh sát cho biết, cô Fateh “đã ở trong bệnh viện trong thời gian rất ngắn, chỉ khoảng 2-3 tiếng” trong mỗi lần sinh. Một tài liệu khác cho biết cô đã đưa ra giấy tờ giả cho các nhân viên bệnh viện.

 

Cuối cùng, vào giữa năm 2005, theo lời Fateh, Bin Laden và gia đình chuyển tới Abbottabad, cách đông Haripur 36 km, nơi cô sinh thêm 2 người con nữa là Zainab vào năm 2006 và Hussain vào năm 2008.

 

Fateh khai với các nhà điều tra rằng những ngôi nhà ở Swat, Haripur và Abbottabad được những người chủ nhà của họ ở Pashtun sắp xếp. Những người này được xác định là hai anh em Ibrahim và Abrar. Gia đình của hai người này cũng cùng ở với gia đình Bin Laden trong suốt thời gian đó. Ibrahim được cho là Abu Ahmed al-Kuwaiti, người Pakistan sinh ra ở Pashtun và lớn lên tại Kuwait và cũng được giới tình báo Mỹ đặt tên là “người đưa thư”, do anh ta chuyển các thông điệp của thủ lĩnh al-Qaeda.

 

Khi lính đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ đột kích vào ngôi nhà ở Abbottabad hồi tháng 5 năm ngoái, họ đã tiêu diệt Bin Laden và bắn vào chân Fateh, lúc đó ở cùng phòng với trùm khủng bố. Fateh sống sót nhưng 4 người khác đã bị giết chết trong vụ đột kích, gồm người đưa thư, người vợ Bushra của anh ta, người anh em của anh ta Abrar và con trai 20 tuổi của Bin Laden, Khalil.

 

3 bà vợ của Bin Laden hiện đang bị giam giữ trong một căn nhà thuê ở Islamabad. Hôm thứ ba vừa qua, một người họ hàng của Fateh ở Yemen cho biết cô đang bị giam ở tầng hầm. “Cô ấy đi khập khiễng sau khi bị thương ở đầu gối và bị áp lực tâm lý rất lớn. Cô ấy cũng bị huyết áp thấp”, Hameed al-Sadeh tiết lộ với hãng tin Reuters.

 

Những thông tin khai báo của Fateh, nếu được chứng minh là đúng, cho thấy lực lượng quân đội Mỹ đã tiếp cận rất gần với Bin Laden vào cuối năm 2005. Vào tháng 10 năm đó, một trận động đất mạnh đã tàn phá tây bắc Pakistan, khiến ít nhất 73.000 người thiệt mạng. Nhiều tuần sau đó, trực thăng Chinook của Mỹ, chuyển hướng từ Afghanistan và mang đồ cứu trợ, đã bay qua đầu họ trong vùng động đất. Trong khi đó, nhà lãnh đạo quân đội Pakistan Pervez Musharraf, đồng minh thân cận của chính quyền Bush khi đó, liên tục khẳng định Bin Laden đang ẩn náu ở bên kia biên giới, sâu trong lãnh thổ Afghanistan.

 

Quyết định khởi tố 3 bà vợ và 2 người con của Bin Laden là thay đổi lớn của Pakistan so với gợi ý trước đó của cảnh sát nước này. Họ từng muốn trục xuất những người này về Ảrập Xê út và Yemen. Theo các nhà phân tích Pakistna, tình báo Pakistan có thể đã giấu lý do bắt giữ gia đình Bin Laden. “Tôi cho rằng chính phủ muốn tìm kiếm thêm thông tin từ họ khi đưa họ ra xét xử, để cuộc điều tra có thể được hoàn tất. Tôi cho rằng người Mỹ cũng rất muốn tiếp cận với các bà vợ của Osama”, Riffat Hussain, một nhà phân tích quân sự cho hay.

 

Phan Anh

Theo NYTimes