1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bí mật trong quà sinh nhật thứ 59 của Tổng thống Bush

Ngoài bộ sưu tập tem trị giá khoảng 1.120 USD của Thủ tướng Đan Mạch, Tổng thống Bush còn được Nữ hoàng Đan Mạch Margreth tặng một chiếc bánh sinh nhật thắp 59 ngọn nến nhỏ trong ngày sinh nhật 6/7.

Trên đường tới Scotland để dự Hội nghị thượng đỉnh G8, Tổng thống Mỹ George W.Bush dừng chân tại Copenhagen (Đan Mạch). Đệ nhất phu nhân Laura Bush và một trong hai người con gái của ông bà là Jenna cùng đi với Tổng thống.

 

Khi chiếc chuyên cơ dành riêng cho Tổng thống Mỹ hạ cánh xuống phi trường Copenhagen tối 5/7, trời mưa tầm tã. Tổng thống Bush và các vị cùng đi phải chuyển sang máy bay trực thăng để bay tới Lâu đài Fredensborg của Hoàng gia Đan Mạch để nghỉ qua đêm.

 

Đây là Lâu đài được xây dựng từ thế kỷ 18. Hôm sau (ngày 6/7), đúng sinh nhật lần thứ 59 của mình, Tổng thống Bush rất ngạc nhiên thấy một đội kèn đồng bỗng từ đâu kéo đến nơi ông đang dùng bữa sáng với Thủ tướng Đan Mạch Anders Fogh Rasmussen, chơi rất sôi nổi bản nhạc “Happy Birthday” (Chúc mừng sinh nhật).

 

Thủ tướng Anders Fogh Rasmussen tặng Tổng thống Bush một món quà sinh nhật đặc biệt ngay sau khi mọi người vừa ngồi xuống cạnh bàn ăn. Bên trong gói quà là một bộ sưu tập gồm 9 con tem thư của Greenland, tất cả đều được đóng dấu bưu điện ngày 5/5/1945 - ngày Đan Mạch được giải phóng khỏi ách phát xít Đức trong Đại chiến thế giới II.

 

Điều đặc biệt nữa là các con tem này đều có in hình con gấu Bắc cực, hình Vua Đan Mạch Christian X và đóng dấu. Tất cả 9 con tem này đều được in tại Hoa Kỳ kể từ khi quan hệ giữa Đan Mạch và vùng lãnh thổ bán tự trị Greenland của Đan Mạch bị chia rẽ trong chiến tranh.

 

Theo phóng viên AFP thì bộ sưu tập tem này có trị giá khoảng 1.120 USD. Ngoài gói quà, Thủ tướng Anders Fogh Rasmussen còn tặng ông Bush một chiếc bánh sinh nhật làm giống hình một chiếc mũ của một cao bồi (cowboy) Mỹ.

 

 

Bí mật trong quà sinh nhật thứ 59 của Tổng thống Bush - 1
 

Bush bên Nữ hoàng Đan Mạch và con trai

của Nữ hoàng.

Trước khi rời Đan Mạch đi Scotland, Tổng thống Bush, Đệ nhất phu nhân, cô Jenna đã dùng bữa tiệc trưa do Nữ hoàng Đan Mạch Margreth khoản đãi.

 

Tại đây, Nữ hoàng Margreth lại tặng ông Bush một chiếc bánh sinh nhật khác thắp 59 ngọn nến nhỏ cắm xung quanh. Tổng thống Bush đã vui vẻ lấy hơi thổi tắt các ngọn nến trong tiếng vỗ tay của những người dự tiệc mừng sinh nhật lần thứ 59 của ông ở Copenhagen.

 

Tại Scotland, ngày sinh của Tổng thống Bush trùng với ngày khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G8. Phía Anh tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn mừng sinh nhật lần thứ 59 của Tổng thống Bush.

 

Trong bữa tiệc đó, các đầu bếp Scotland  làm món đặc sản của Scotland thường dùng trong các bữa tiệc sinh nhật là món “haggis”. Đây là món hấp nóng được chế biến rất tinh tế từ thịt bò trộn gia vị rồi nhồi dạ dày cừu.

 

Tuy nhiên, Tổng thống Bush vì không muốn làm phiền nước chủ nhà nên đã lịch sự đề nghị bỏ món “haggis” trong bữa tiệc mừng sinh nhật ông. Tổng thống Bush cho biết, mỗi lần tổ chức sinh nhật thân mẫu của ông đều hỏi “con muốn ăn gì?”. Câu trả lời của ông bao giờ cũng là món “haggis”.

 

Tổng thống Bush trong cuộc phỏng vấn của tạp chí Times đã nói rằng trong lễ mừng sinh nhật mình lần này, ông sẽ không mặc váy truyền thống của đàn ông Scotland như được gợi ý.

 

Theo Nguyễn Đại Phượng

Tiền phong