1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bí mật của “Những bảo mẫu Nhà trắng”

Cuốn sách “Những bảo mẫu Nhà Trắng” của Barbara Kline tiết lộ nhiều điều về các gia đình “Danh gia vọng tộc”, khiến nhiều quan chức Nhà Trắng toát mồ hôi hột vì sợ sẽ xảy ra một vụ “Nannies Gate” (Bê bối bảo mẫu).

Barbara Kline là người sáng lập ra công ty lừng danh “Bảo mẫu Nhà Trắng” chuyên cung cấp dịch vụ này cho các nhân vật sừng sỏ trong Nhà Trắng và giới thượng lưu Mỹ.

 

Hơn 20 năm qua, các gia đình quan chức trọng yếu trong chính phủ và các nhà kinh doanh lớn đều tìm bảo mẫu qua công ty “ Bảo mẫu” của bà.

 

Đặc điểm chung của những bảo mẫu này là kín miệng, không bao giờ nói cho người ngoài biết những điều họ tai nghe mắt thấy tại nhà gia chủ, vì vậy họ rất được tin cậy.

 

Là người đứng đầu công ty nên B.Kline từng nói đùa bà là “Bộ trưởng An ninh quốc gia thứ hai” của nước Mỹ vì các nhân viên của bà đang từng ngày từng giờ gắng sức để bảo vệ sự an toàn cho con cái các quan chức lãnh đạo chính phủ. Dưới đây là một số điều bí mật “đáng sợ” được tiết lộ trong cuốn sách này.

 

Hành nghề bán hoa ngay trong nhà quan chức chính phủ

 

X - một cô bảo mẫu trẻ được B.Kline giới thiệu cho một gia đình quan chức còn khá trẻ. Vợ chồng quan chức này thường vắng nhà, trong ngôi biệt thự sang trọng có cả bể bơi trong nhà ấy chỉ thường xuyên có mặt cô bảo mẫu và lũ trẻ con gia chủ.

 

Điều khiến vợ chồng gia chủ không thể nào ngờ đã xảy ra: Cô bảo mẫu đã biến ngôi biệt thự sang trọng này thành một nhà chứa cao cấp. Cô ta tự mình tiếp khách và còn cho phép cả một số gái điếm chuyên nghiệp mượn làm địa điểm hành nghề. Khi vụ việc bị nhà chức trách sờ tới, vợ chồng gia chủ mới ngã ngửa.

 

Thuê nhầm đàn ông cải trang làm bảo mẫu

 

B.Kline tiết lộ, một nữ trợ thủ chủ chốt của cựu Tổng thống G.Bush (cha) rất hài lòng về người bảo mẫu của mình vì “cô” rất chăm chỉ, cần cù, chăm sóc 4 đứa con của bà ta rất chu đáo.

 

Một năm trôi qua, mọi việc rất suôn sẻ cho đến hôm Noel, người bảo mẫu bỗng lên cơn đau thắt ngực và ngã gục ngay cạnh cây thông. Gia chủ vội gọi cấp cứu.

 

Khi các bác sỹ đến nơi tiến hành cứu chữa thì mới phát hiện ra sự thực bất ngờ: cô bảo mẫu ấy chính là một người đàn ông giả gái.

 

Còn nhiều chuyện riêng tư khác của các gia đình đã được B.Kline phơi bày trong sách “Những bảo mẫu của Nhà Trắng” khiến nhiều quan chức lo sợ. Để đề phòng cuốn sách có thể gây nên những vụ kiện cáo, bà B.Kline đã bỏ ra 3 ngày để cùng với các luật sư của Nhà xuất bản Chim Cánh cụt - Nơi ấn hành sách - tiến hành đổi tên các nhân vật thật. Một số nhân vật trọng yếu trong Nhà Trắng đều được gán cho một cái tên giả.

 

Theo Lan Hương

Tiền phong