Bên trong tàu cứu hộ di dân trên biển Địa Trung Hải
(Dân trí) - Mỗi năm, nhiều di dân ở châu Phi và Trung Đông đã bất chấp nguy hiểm rình rập để vượt Địa Trung Hải với hi vọng đến được "miền đất hứa" ở châu Âu.

Cuộc khủng hoảng chính trị tại nhiều quốc gia ở châu Phi và Trung Đông, kết hợp với suy thoái kinh tế do đại dịch Covid-19, đã khiến nhiều người di cư bất chấp nguy hiểm vượt Địa Trung Hải để tìm đến "miền đất hứa" châu Âu (Ảnh: Reuters).


Trong bối cảnh nhiều vụ tai nạn thương tâm liên tục xảy ra với các di dân trên biển Địa Trung Hải, Proactiva Open Arms, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở chính đặt tại đảo Lesbos của Hy Lạp, đã được thành lập với nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ các tàu thuyền chở người di cư gặp nạn. Người tị nạn ngồi trên một chiếc thuyền trong lúc đợi lực lượng giải cứu của tổ chức Proactiva Open Arms (Ảnh: Reuters).


Sau khi được phát hiện, người di cư sẽ được di chuyển lên các tàu cứu hộ của Proactiva Open Arms, nơi họ được phát lương thực, nước uống và quần áo trước khi được chuyển đến các trại tị nạn gần đó (Ảnh: Reuters).




