1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bé trai 3 tuổi sống sót thần kỳ sau 3 ngày lạc trong rừng ở Australia

Thành Đạt

(Dân trí) - Một bé trai 3 tuổi được tìm thấy vẫn khỏe mạnh sau 3 ngày đi lạc trong khu rừng rậm rạp ở Australia.

Bé trai 3 tuổi sống sót thần kỳ sau 3 ngày lạc trong rừng

Bé trai 3 tuổi sống sót thần kỳ sau 3 ngày lạc trong rừng ở Australia - 1

Hình ảnh được trích từ video cho thấy Anthony "AJ" Elfalak uống nước từ dòng suối khi ở trong rừng (Ảnh: New South Wales Police Force).

Hàng trăm người đã tìm kiếm Anthony "AJ" Elfalak, một cậu bé 3 tuổi mắc chứng tự kỷ và chưa biết nói, kể từ khi cậu bé mất tích khỏi khu vực nông trại hẻo lánh của gia đình ở gần làng Putty, phía bắc Sydney, Australia vào sáng 3/9.

Trực thăng của cảnh sát sau đó đã phát hiện AJ đang ngồi bên một khe suối vào sáng 6/9, cách nhà cậu bé gần 500 m. AJ được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe ổn định và được đưa đến bệnh viện để theo dõi thêm.

Bé trai 3 tuổi sống sót thần kỳ sau 3 ngày lạc trong rừng ở Australia - 2

Cha mẹ Anthony "AJ" Elfalak ôm nhau khi nghe tin con trai vẫn còn sống (Ảnh: New South Wales Police Force).

Anthony Elfalak, cha của cậu bé, cho biết AJ chỉ bị kiến cắn, phát ban và trầy da.

"Đó là một phép màu", người cha nói với các phóng viên sau khi hai vợ chồng đoàn tụ cùng con trai của họ.

"Bé chỉ bám lấy mẹ. Ngay khi nghe thấy tiếng mẹ, bé đã mở mắt ra và nhìn mẹ rồi chìm vào giấc ngủ", Elfalak cho biết.

Cảnh sát cho rằng AJ hoàn toàn ở trong rừng trong suốt 3 ngày đi lạc.

Vào thời điểm được tìm thấy, cậu bé dường như đang tạt nước từ khe suối lên uống. Khi một nhân viên của cơ quan cứu trợ khẩn cấp tìm cách tiếp cận và đặt tay lên vai AJ, cậu bé đã quay lại với nụ cười rạng rỡ.

Theo cảnh sát, khả năng tìm nước uống là yếu tố then chốt giúp AJ tránh nguy cơ mất nước và sống sót trong rừng suốt 3 ngày. Nhiệt độ ở khu vực này vào ban đêm chỉ khoảng 6 độ C.