1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bắt cóc xe buýt để đòi công bằng cho trẻ nghèo

(Dân trí) - "Nếu các chính trị gia đảm bảo những đứa trẻ sẽ học hết cao đẳng, tôi sẽ hạ súng." Đó là thông điệp mà hai kẻ bắt cóc gửi tới chính quyền Manila trong vụ bắt cóc xe buýt học sinh sáng nay 28/3, đòi chính quyền đảm bảo cho những đứa trẻ ở khu ổ chuột được đối xử công bằng trong giáo dục.

Sáng sớm nay 28/3, hai người đàn ông trang bị súng, lựu đạn đã tấn công một xe buýt tại thủ đô Malina (Philippines) bắt cóc 32 học sinh và 2 giáo viên.

 

Một đội cảnh sát đặc nhiệm đã được huy động để bao vây chiếc xe buýt và đàm phán với các tay súng.

Mark Andal, một quan chức của Manila cho biết, những kẻ bắt cóc đã viết một tờ giấy nguệch ngoạc có thể nhìn rõ từ cửa xe buýt rằng đang giữ 32 học sinh, 2 giáo viên đồng thời tuyên bố chúng được trang bị lựu đạn, súng ngắn và súng trường.

Có vẻ như động cơ của vụ bắt cóc là 2 tay súng trên tỏ ra bất bình về việc trẻ em từ một khu nhà ổ chuột địa phương không được đối xử công bằng trong giáo dục. Một trong 2 tay súng phát biểu với đài truyền hình Manila rằng hắn sẽ đầu hàng nếu chính quyền cam kết 145 học sinh từ ngoại ô Tondo sẽ được đi học.

Một tên tự xưng là Jun Ducate nói: “Tôi muốn về nhà với những đứa trẻ và tôi yêu chúng. Nếu các chính trị gia đảm bảo những đứa trẻ sẽ học hết cao đẳng, tôi sẽ hạ súng. Nếu xảy ra đổ máu thì điều đó không phải vì tôi mà do cảnh sát ở bên ngoài”.

Cảnh sát cho biết trước đó 2 tay súng đã bị đuổi bắt sau khi định giữ một xe buýt gần trụ sở thủ đô Manila nhưng không thành.

Truyền hình quốc gia đã chiếu cảnh những đứa trẻ vẫy tay từ bên trong xe buýt và có vẻ như chúng không bị thương. Các học sinh bị bắt thuộc một trung tâm chăm sóc trẻ ban ngày ở Tondo - một thị trấn nghèo của Manila, đang tham gia chuyến du lịch quanh thủ đô.

VTH

Theo Reuter, CNN