Bạo loạn có nguy cơ bùng phát tại miền Nam Thái Lan
(Dân trí) - Chỉ trong vòng 3 năm, đã có hơn 2.000 dân thường Thái Lan thiệt mạng vì những vụ đánh bom, bắn giết, đốt phá, chặt đầu... Nhiều người không ngần ngại gọi đó là cuộc nội chiến - do những tín đồ Hồi giáo cực đoan ở miền Nam Thái Lan khơi mào.
Chính phủ lâm thời Thái Lan thừa nhận thất bại trong việc dẹp yên tình hình bất ổn ở khu vực miền Nam. Các biện pháp cứng rắn của chính phủ trong thời gian gần đây như tình trạng thiết quân luật hay trừng trị thẳng tay dường như chỉ đổ thêm dầu vào lửa, gây nên sợ hãi, giận dữ và làm suy yếu thế lực của những người Hồi giáo ôn hoà.
Kể từ khi lên nắm quyền sau cuộc đảo chính hồi tháng 9 năm ngoái, chính phủ lâm thời Thái Lan đã ban hành một chính sách mới nhằm tái hoà giải, khôi phục hoà bình và ổn định tình hình tại cực Nam. Tuy nhiên, biện pháp này lại càng làm gia tăng bạo lực, trong đó có các vụ ném bom vào hôm 18/2, khiến 6 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương.
Nhà khoa học chính trị Srisompob Jitpiromsri tại Đại học Songkhla cho biết: "Qui mô bạo lực giờ đây đã vượt quá sự kiểm soát của chính phủ. Những kẻ cực đoan có thể tự lựa chọn thời gian và địa điểm để tiến hành các vụ đánh bom bạo lực mà không biện pháp kháng cự nào có hiệu quả. Họ có ưu thế".
Nhóm Hồi giáo nổi loạn dường như đang đưa cuộc chiến của họ tới một giai đoạn mới, gây mâu thuẫn giữa những người theo Phật giáo và người Hồi giáo bằng việc tấn công các khu thờ cúng linh thiêng của đạo Phật - tôn giáo chiếm đa số tại Thái Lan.
Hai phe phái, đạo Phật và Hồi giáo đã cùng tồn tại ở miền Nam trong nhiều năm qua mặc dù họ thường sống trong các ngôi làng riêng rẽ. Nhưng giới quan sát cho rằng mối quan hệ này đang bị phá vỡ và họ lo ngại về một cuộc xung đột giáo phái có thể bùng phát tới mức không thể kiểm soát.
Sunai Phasuk, nhà phân tích của Tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW) nói: "Các nhà sư đã bị giết một cách dã man bằng búa rìu, dùi cui, bom và thậm chí là thiêu sống. Điều này chưa từng xảy ra. Đây là một khía cạnh mới của tình trạng bạo lực ở miền Nam".
Còn bà Francesca Lawe Davies - chuyên gia của Tổ chức Theo dõi Khủng hoảng quốc tế (ICG) cho biết thêm, một số khu vực xa xôi hẻo lánh ở miền Nam đang hình thành các khu vực cấm với cảnh sát và quân đội nhằm vô hiệu hoá sự can thiệp của chính phủ.
Nhiều ngôi làng của người Hồi giáo và người theo đạo Phật đã bắt đầu không quan hệ với nhau. Mối quan hệ bè bạn và hợp tác trước kia giờ bị ảnh hưởng bởi sự hồ nghi.
Hiện Thái Lan có khoảng 1,3 triệu người Hồi giáo sinh sống chủ yếu tại 3 tỉnh thuộc miền Nam là Yala, Narathiwat và Pattani, chiếm một số lượng rất nhỏ so với 65 triệu người theo đạo Phật trên toàn quốc.
Theo thống kê của Tổ chức Theo dõi nhân quyền, kể từ năm 2003, đã có tới hơn 6.000 vụ bạo lực xảy ra ở miền Nam, làm ít nhất 60 giáo viên và 10 sinh viên bị thiệt mạng, 110 trường học bị đốt cháy.
VTH
Theo IHT