1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bài phát biểu xúc động của cựu Chủ tịch Fidel Castro

(Dân trí) - Cựu Chủ tịch Cuba đã có bài phát biểu hiếm hoi trong phiên bế mạc đại hội Đảng Cộng sản Cuba tại thủ đô Havana hôm 19/4 vừa qua. Bài phát biểu nói lên những suy tư của nhà lãnh đạo Cuba kiệt xuất đồng thời gửi gắm lời động viên của ông tới những người đồng chí anh em.

Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro trong phiên bế mạc Đại hội Đảng Cộng sản Cuba hôm 19/4 (Ảnh: Reuters)
Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro trong phiên bế mạc Đại hội Đảng Cộng sản Cuba hôm 19/4 (Ảnh: Reuters)

“Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ bước qua tuổi 90. Và tôi cũng sẽ giống như bao người khác. Ai rồi cũng sẽ đến lượt”, cựu Chủ tịch Cuba tâm sự trước 1.300 đại biểu tham dự phiên bế mạc đại hội Đảng tại trung tâm hội nghị Havana hôm 19/4, nơi ông đã từng có rất nhiều bài phát biểu kéo dài hàng giờ đồng hồ khi còn đương nhiệm.

Những tiếng hô “Fidel, Fidel” liên tục vang lên từ những người có mặt trong hội trường khi chứng kiến cựu Chủ tịch Fidel Castro có bài phát biểu hiếm hoi trước công chúng sau thời gian dài vắng bóng. Trong chiếc áo khoác màu xanh, mắt đeo kính và chòm râu lưa thưa màu xám, ông phát biểu với giọng nói vẫn khỏe, dù hơi khàn. “Có thể đây sẽ là lần cuối cùng tôi phát biểu trong hội trường này”, ông nói.

“Lý tưởng của Đảng Cộng sản Cuba sẽ mãi trường tồn như một bằng chứng cho thấy, nếu các bạn lao động chăm chỉ và luôn giữ vững nhân cách, các bạn hoàn toàn có thể tạo ra những giá trị về vật chất và văn hóa tinh thần cho nhân loại”, ông nói.

Cũng như nhiều lần xuất hiện trước trong những năm gần đây, ông Fidel Castro đã phải ngồi khi phát biểu vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, lần trở lại này ông có vẻ khỏe khoắn hơn so với những lần trước, sau một thời gian dài lâm bệnh khiến ông phải trao trọng trách lãnh đạo đất nước cho em trai là Chủ tịch Raul Castro cách đây 10 năm.

Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) được cho là từng âm mưu ám sát ông Fidel rất nhiều lần với hi vọng sự ra đi của ông có thể sẽ khiến tình hình Cuba trở nên bất ổn. Mặc dù vậy, việc ông Fidel Castro quyết định chuyển giao quyền điều hành đất nước cho ông Raul Castro cơ bản đã kết thúc những đồn đoán như vậy.

Chủ tịch Fidel Castro lên nắm quyền tại Cuba sau cuộc cách mạng năm 1959 và lãnh đạo đất nước cho tới năm 2006 khi ông lâm bệnh. Ông hiện đang sống ở một nơi tách biệt nhưng thỉnh thoảng vẫn viết một số bài xã luận hoặc xuất hiện trong các cuộc gặp gỡ với các quan chức Cuba khi họ tới thăm ông.

Sau khi nghỉ hưu, tầm ảnh hưởng của ông Fidel có giảm sút, nhưng trong lòng nhiều người dân Cuba, Fidel Castro vẫn là bức tượng đài về nhân cách, đặc biệt là đối với những người thuộc thế hệ lớn tuổi.

Thành Đạt