1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ba nghi phạm trong vụ ông Kim Jong-nam có thể đã rời Malaysia

(Dân trí) - Ba nghi phạm hiện đang bị cảnh sát truy lùng do bị nghi liên quan tới cái chết của ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, được cho là đã rời khỏi Malaysia ngay sau khi vụ việc xảy ra.

Một kênh truyền hình Hàn Quốc đưa tin về cái chết của ông Kim Jong-nam (Ảnh: EPA)
Một kênh truyền hình Hàn Quốc đưa tin về cái chết của ông Kim Jong-nam (Ảnh: EPA)

Báo Star của Malaysia ngày 19/2 đưa tin 3 nghi phạm nam giới, trong độ tuổi từ 30-50, được tin là đã lên máy bay và trốn sang một quốc gia láng giềng ngay sau khi vụ sát hại ông Kim Jong-nam xảy ra tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia hồi tuần trước.

Dựa trên hình ảnh ghi lại từ camera an ninh, các nguồn tin tiết lộ với Star rằng các nghi phạm trên đã kịp thay quần áo khác trước khi di chuyển tới khu vực nhà ga đi để lên máy bay tẩu thoát.

“Các nghi phạm lần lượt mặc các trang phục màu xám, màu tím và màu xanh trước vụ tấn công. Tuy nhiên, sau khi vụ tấn công xảy ra, những người này đã đi vào nhà vệ sinh và thay đồ trước khi đi ra nhà ga đi để lên máy bay”, các nguồn tin cho biết.

Thủ đoạn của những nghi phạm này được cho là nhằm che mắt các cơ quan điều tra cũng như đánh lạc hướng hai nữ nghi phạm bị nghi trực tiếp tham gia vào vụ sát hại ông Kim Jong-nam. Hai nữ nghi phạm này đã bị cảnh sát bắt giữ và đang trong quá trình điều tra. Dựa trên dữ liệu camera an ninh sân bay, cảnh sát cho rằng có ít nhất 6 nghi can trong vụ việc này, gồm 2 nữ và 4 nam và họ có thể không biết nhau từ trước.

“Khả năng bỏ trốn của các nghi phạm là có thể xảy ra vì hai người phụ nữ (bị bắt) cho biết họ không nhìn thấy ba người đàn ông ngay sau khi vụ tấn công diễn ra”, nguồn tin nói với Star.

Trước đó, cũng theo Star, tại cơ quan điều tra, Siti Aishah, một trong 2 nghi phạm bị bắt, khai rằng cô chỉ là nạn nhân của một vụ lừa đảo. Siti Aishah cho biết, cô được thuê với giá 100 USD để đóng cảnh tấn công ông Kim Jong-nam tại sân bay Kuala Lumpur. Cô đã nhận lời vì đang cần tiền và nghĩ rằng đây chỉ là một cảnh quay trong một bộ phim truyền hình thực tế. Siti Aishah nói, cô không hề biết ông Kim Jong-nam trước đó.

Tính đến nay, cảnh sát đã bắt giữ 4 nghi phạm, gồm 2 phụ nữ và 2 nam giới, vì bị tình nghi có liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam. Nghi phạm bị bắt gần đây nhất là Ri Jong-chol, theo hộ chiếu là sinh ra tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên và là một chuyên gia hóa học.

Ông Kim Jong-nam, khoảng 46 tuổi, là anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông tử vong tại Kuala Lumpur khi đang chờ để bắt chuyến bay tới Macao với tên hộ chiếu là Kim Chol. Ông Kim Jong-nam có thể đã bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur và tử vong trên đường tới bệnh viện vào sáng 13/2. Nhân viên cũng như ban quản lý sân bay khẳng định, họ không hề hay biết về vụ việc cho tới khi ông Kim Jong-nam đến quầy lễ tân và đề nghị giúp đỡ.

Thành Đạt

Theo Star