1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ai Cập: Cảnh sát trấn áp người biểu tình, hơn 100 người chết

(Dân trí) - Sáng nay, cảnh sát Ai Cập đã đồng loạt tiến vào giải tán hai khu trại của người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Morsi tại thủ đô Cairo. Đụng độ dữ dội đã nổ ra khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Theo hãng tin AFP ít nhất 17 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình. Một phóng viên của hãng tin này có mặt tại hiện trường đã đếm số thi thể tại khu vực trại Rabaa al-Adawiya cho biết, nhiều nạn nhân có vẻ đã tử vong vì vết thương do bị súng bắn.

Xe quân sự xuất hiện giải tán người biểu tình
Xe quân sự xuất hiện giải tán người biểu tình

Bộ nội vụ Ai Cập cho biết 2 thành viên của lực lượng an ninh đã thiệt mạng trong chiến dịch. Trong khi đó phong trào Anh em Hồi giáo của ông Morsi miêu tả hành động của cảnh sát như một cuộc “thảm sát”, và khẳng định số người thiệt mạng là hơn 100 người.

Phong trào này cũng kêu gọi người Ai Cập xuống đường để phản đối cuộc “thảm sát” này. “Đây không phải nỗ lực nhằm giải tán đám đông, mà là một hành động đẫm máu nhằm nghiền nát tiếng nói của lực lượng phản đối cuộc đảo chính quân sự”, người phát ngôn của Anh em Hồi giáo Gehad al-Haddad khẳng định trên Twitter.

Khu trại biểu tình Rabaa al-Adawiya, nơi một số lãnh đạo Anh em Hồi giáo đang tập trung “kêu gọi người Ai Cập xuống đường để ngăn chặn cuộc thảm sát”, Haddad tuyên bố.

Các cuộc đụng độ căng thẳng ở một phần khu trại biểu tình Rabaa al-Adawiya đã không ngừng leo thang và những tiếng súng máy đã vang lên.

Từ sáng sớm, các lực lượng an ninh bao vây khu vực này đã bắn hơi cay trong lúc di chuyển vào để giải tán hàng nghìn người ủng hộ ông Morsi, những người đã phớt lờ tối hậu thư chấm dứt biểu tình.

Lựu đạn hơi cay liên tiếp trút xuống các khu trại do người biểu tình dựng lên tại một đầu của khu Rabaa al-Adawiya, gây ra tình trạng hoảng loạn khiến người biểu tình chạy tứ tán.

Nhiều người thương vong trong các cuộc đụng độ tại Cairo sáng nay
Nhiều người thương vong trong các cuộc đụng độ tại Cairo sáng nay

Nhiều thanh niên trùm mặt nạ đã xông lại để nhặt lựu đạn hơi cay thả vào các thùng nước nhỏ. Gần đó, trên sân khấu chính gần gần một đền thờ Hồi giáo đã vang lên quốc ca Hồi giáo và người biểu tình hô vang “Allahu Akbar” (Chúa trời là vĩ đại nhất).

“Đây là cuộc mở màn cho chiến dịch giải tán người biểu tình”, một nhân viên an ninh khẳng định với AFP, và cho biết các bước đi tương tự sẽ được thực hiện tại khu trại biểu tình ở quảng trường Nahda.

Các nhân chứng khẳng định nhiều tiếng súng đã vang lên nhưng không biết bên nào đã nổ súng.

Các hình ảnh trên truyền hình cho thấy nhiều người bị thương được đưa tới một trung tâm y tế dã chiến, còn cảnh sát thì dẫn giải nhiều người biểu tình.

Tại một sân khấu gần đó, những người lãnh đạo cuộc biểu tình đeo mặt nạ thể hiện quyết tâm bám trụ bằng cách đứng trên sân khấu. Trong khi đó đám đông đeo mặt nạ cũng đứng tại chỗ giữa lúc lựu đạn hơi cay được ném vào. Nhiều máy ủi đã phá tan khu lều trại.

Ngay từ đêm qua, các cuộc đụng độ đã nổ ra giữa những người ủng hộ và phản đối ông Morsi tại khu vực Giza, khiến ít nhất 10 người bị thương.

Cuộc trấn áp của cảnh sát Ai Cập diễn ra chỉ ít giờ sau khi Mỹ hối thúc chính phủ lâm thời Ai Cập cho phép những người ủng hộ ông Morsi được biểu tình tự do.

Kể từ cuối tháng 6 đến nay, các cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ và phản đối ông Morsi đã khiến hơn 250 người chết.

Thanh Tùng
Theo AFP, BBC