1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

64 nghệ sĩ quân đội Nga thiệt mạng trong tai nạn máy bay

(Dân trí) - 64 trong tổng số 84 hành khách có mặt trên chiếc máy bay xấu số Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga là thành viên thuộc đoàn ca nhạc quân đội Alexandrov Ensemble. Họ đang trên đường tới Syria để biểu diễn tại căn cứ không quân Latakia.


Đoàn ca nhạc Alexandrov Ensemble trong một lần biểu diễn (Ảnh: Sputnik)

Đoàn ca nhạc Alexandrov Ensemble trong một lần biểu diễn (Ảnh: Sputnik)

Alexandrov Ensemble, đoàn ca nhạc chính thức của các lực lượng vũ trang Nga, đã có một vị trí trong làng nhạc nhờ kho tàng biểu diễn đồ sộ và đa dạng, với con số trên 2.000 tác phẩm, từ những bài dân ca và các bài hát thời Liên Xô cũ, cho tới những bản rock ballad nổi tiếng như các bài hát nổi tiếng của ca sĩ-nhạc sĩ người Anh Freddie Mercury.

Đoàn ca nhạc là đứa con tinh thần của Thiếu tướng Alexander Alexandrov, một giáo sư từ trường nhạc lâu đời Moscow Conservatory. Ông Alexandrov đã dẫn dắt đoàn trong 18 năm sau khi thành lập nó vào năm 1928.

Ban đầu, đoàn chỉ có 12 người, trong đó có 8 ca sĩ, 2 vũ công, một nghệ sĩ chơi accordion. Vào năm 1937, đoàn đã phát triển lên 274 người và đến 1948 là 313 người.

Với 186 thành viên hiện thời, Alexandrov Ensemble đã tạo danh tiếng là một trong những đoàn ca nhạc toàn nam thành công nhất thế giới.

64 nghệ sĩ của Alexandrov Ensemble đã có mặt trên chiếc máy bay Tu-154 khi nó gặp nạn trên Biển Đen, ngoài khơi Sochi, vào sáng sớm nay giờ địa phương.

Vadim Ananiev, một ca sĩ chính của đoàn và là một trong những người không có mặt trên máy bay do có con mới sinh, cho biết ông bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại thông báo về thảm kịch ở Sochi. “Tôi đã bị sốc, không thể tin nổi. Giờ tôi vẫn không thể tin chuyện đó”.

“Tôi không biết diễn ra bằng lời về tâm trạng của mình lúc này. Tôi không hể tưởng tượng được những gì đã xảy ra. Vợ tôi khóc, các con thì không hiểu chuyện gì. Tôi nghĩ chúng tôi nên tới nhà thờ để cầu nguyện...”, ông Ananiev nói thêm.

Vợ của ông Ananiev gần đây đã sinh người con thứ 3 và ông Ananiev đã xin phép không tham dự sự kiện để giúp đỡ vợ chăm con.

Theo ông Ananiev, dự kiến có vài buổi hòa nhạc sẽ diễn ra tại Syria. “Đáng lẽ tôi chắc chắn sẽ đi nếu không xin phép ở nhà. Đó là công việc. Tôi đã tới Chechnya, tới Yugoslavia nhưng chưa bao giờ biểu diễn tại Syria”.

Người thân và các nghệ sĩ Nga hôm nay đã đổ về tòa nhà ở trung tâm Moscow, nơi có trụ sở của đoàn ca nhạc Alexandrov Ensemble, để tưởng nhớ các nạn nhân. Tất cả họ đều bị sốc trước vụ tai nạn.

Trước đó, vào sáng sớm nay giờ địa phương, một máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga, chở 84 hành khách và tổ bay gồm 8 người, đã rơi xuống Biển Đen ngay sau khi cất cánh từ Sochi. Máy bay chở đoàn ca nhạc Alexandrov Ensemble và các quân nhân Nga đang trên đường tới Syria. Bộ Quốc phòng Nga cho biết không ai sống sót trong vụ tai nạn này.

An Bình